Liverpool: Không đâu bằng sân nhà

Lý thuyết là vậy, nhưng Anfield đã bị xâm chiếm rất nhiều lần trong mùa giải trước và Liverpool cần phải khắc phục điểm yếu này ở trận đấu đầu tiên trên sân nhà khi họ gặp Bournemouth vào đêm nay.

Còn nhớ ngày đầu tiên bước chân vào Anfield, Brendan Rodgers đã tự tin tuyên bố: “Tôi muốn biến Anfield trở thành 90 phút dài nhất trong cuộc đời của mọi đối thủ”. Lúc đó là năm 2012.

Còn ở mùa giải vừa qua, không ít lần 90 phút ở Anfield giống như màn tra tấn… cho các CĐV Liverpool. Tính đến trước Giáng sinh, đội bóng của Rodgers chỉ thắng vỏn vẹn 3 trận trên sân nhà trong khuôn khổ Premier League. Trong khoảng thời gian này, The Reds còn bị Real Madrid đè bẹp 0-3 và cũng không thể vượt qua Basel ở Champions League.

Liverpool: Không đâu bằng sân nhà

Vì thế, trong khi tất cả đều nói nhiều đến những thay đổi quan trọng về lực lượng của Liverpool ở mùa giải 2015/16, mục tiêu trước mắt của Rodgers là nhanh chóng biến Anfield trở thành một pháo đài thực sự. Trong bối cảnh sẽ phải trải qua rất nhiều những chuyến làm khách kể từ đầu mùa cho đến tháng 11, những trận đấu tại Anfield càng trở nên quan trọng hơn cho The Reds.

Liverpool có thể đã vượt qua Stoke ngay tại Britannia nhưng phía trước thầy trò Rodgers vẫn còn có Arsenal, Man Utd, Everton, Tottenham và Chelsea. Ngược lại, trong 3 tháng đầu mùa giải, những trận đấu của họ trên sân nhà đều “có thể thắng được”. Bắt đầu là Bournemouth trong đêm nay và sau đó là West Ham, Norwich, Aston Villa, Southampton, Crystal Palace và Swansea ….

Nếu Liverpool không giành được số điểm tuyệt đối tại Anfield (và thi đấu kém cỏi trên sân khách), Rodgers sẽ đứng trước nguy cơ bị sa thải trước thềm năm mới.

Mạnh Hào

Mùa trước, Liverpool đã thua Aston Villa, Chelsea, Man Utd và Crystal Palace tại Anfield.