Man City: Thành tại Khaldoon, bại cũng ở Khaldoon

Nhằm giúp Man City có khả năng tranh chấp ngôi vô địch Champions League, Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak dự dịnh chi đậm ở hè 2015 để tăng cường lực lượng với hy vọng thu hẹp khoảng cách về “chất” với các CLB hàng đầu châu Âu.

Lại thêm UEFA xác nhận đội chủ sân Etihad không còn bị hạn chế mua sắm do đáp ứng các yêu cầu của luật Công bằng Tài chính (FFP), dự kiến sắp có hàng loạt ngôi sao xuất sắc bậc nhất hiện nay như Raheem Sterling, Paul Pogba, Gonzalo Higuain hoặc Karim Benzema sẽ tụ về dưới trướng của HLV Manuel Pellegrini.

17CHAN

Ngặt nỗi, những cái tên nêu trên chưa hẳn giải quyết được vấn đề của Man City. Trong cuộc phỏng vấn mới đây với trang El Mercurio, nhà cầm quân người Chile thừa nhận đội nhà cần “ một bước nhảy vọt về chất” nếu muốn sánh ngang với Barcelona, Real Madrid hoặc Bayern Munich. Thế nhưng, Sterling, Pogba, Higuain và Benzema xem ra chỉ là nhu cầu của Khaldoon, khi mà Pellegrini rõ ràng quá thừa ngôi sao tấn công như Sergio Aguero, David Silva, Yaya Toure, Samir Nasri hoặc Jesus Navas.

Ngược lại, hàng thủ mới là nơi mà Pellegrini đang thiếu, khi trung vệ chỉ gồm những lựa chọn như Vincent Kompany, Eliaquim Mangala và lão tướng Martin Demichelis, trong lúc hai biên bao gồm Bacary Sagna, Pablo Zabaleta và Gael Clichy. Quá ít để Man City yên tâm đi hết mùa bóng. Ngặt nỗi, Khaldoon dường như không xem trọng hậu vệ, nên phải có người đi thì mới có người tới, khiến dàn thủ Man City lúc nào cũng cực mỏng và không đủ chất. Nói cách khác thì đúng là nhờ vào Khaldoon mà Man City mới hùng mạnh như hiện nay, nhưng cũng chính vì Khaldoon nên trải qua bao đời HLV, đội bóng này vẫn không cách nào đủ lực tranh hùng ở Champions League.

THIÊN TỨ

CAPTCHA Image
Refresh Image