Olympic Rio 2016: Nỗi lo cá sấu Caiman

Cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện, nguồn nước ô nhiễm… nếu chừng đó là chưa đủ khiến các nhà tổ chức Olympic Rio de Janeiro 2016 lo lắng, một vấn đề khác cũng làm họ bận tâm là sự xuất hiện của những con cá sấu Caiman.

Trong vài năm qua, không ít lần người ta bắt gặp cá sấu Caiman xuất hiện quanh các sân golf Olympic, công viên Barra và thậm chí ở làng Olympic, nơi nghỉ ngơi của các VĐV tham dự Olympic.

Caiman là loài cá sấu đen sống ở sông Amazon, có chiều dài 6m và cân nặng khoảng 300 kg. Chúng có thể săn khỉ, hươu và thậm chí cả trăn Nam Mỹ. Ngoài khả năng rình mồi và lớp ngụy trang hoàn hảo, cá sấu Caiman còn có lực hàm cực mạnh.

Olympic Rio 2016: Nỗi lo cá sấu CaimanỞ Rio hiện nay có xấp xỉ 6.000 con Caiman sống quanh các cơ sở hạ tầng dành cho Olympic. Trong số này có con kênh ở vùng Recreio dos Bandeirantes, cách không xa làng Olympic. Mặc dù sông, hồ, kênh, rạch tại Rio đều ô nhiễm trầm trọng, cá sấu Caiman vẫn sống khỏe nhờ hệ miễn dịch tốt.

Theo Ricardo Freitas, nhà sinh vật học và người sáng lập Viện Caiman, cách đây 10 năm, họ có thể thấy rõ những con cá sấu Caiman ở dưới mặt nước, còn bây giờ, mặt nước ô nhiễm nên chúng dễ dàng ẩn nấp và rình mồi. Điều này là rất nguy hiểm cho người dân và du khách nếu họ bị tấn công bất ngờ bởi không phải dòng kênh, rạch nào cũng có đủ thức ăn cho cá sấu Caiman.

Còn nếu muốn tăng cường các biện pháp bảo vệ, chính quyền Rio sẽ phải bỏ ra một khoản tiền rất lớn và hiện tại thì điều này là không thể khi họ đang thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng do kinh tế Brazil tăng trưởng chậm.

Phạm Hưng