Trại hè bóng đá Yamaha: Giấc mơ của “Cậu bé tí hon”

Gần 400 thí sinh dự thi là gần 400 hoàn cảnh với những câu chuyện khác nhau. Trong số này, chúng tôi ấn tượng với trường hợp của cháu Nguyễn Đăng Phương, đến từ làng trẻ em SOS.

Trong buổi thi sáng ngày 21/06, tất cả đều để ý đến cầu thủ nhí mang áo số 15 ở khu vực thi tuyển lứa U.10. Có phụ huynh bảo rằng, thí sinh này tuyển… nhầm lớp và nhắc nhở những người có trách nhiệm cần kiểm tra lại cho kỹ. Thế nhưng BTC khẳng định, đó là thí sinh dự thi lứa U.10, theo hồ sơ gửi đến.

ti hon1

Tất cả đều đặt câu hỏi, bởi Nguyễn Đăng Phương quá nhỏ bé so với các bạn cùng trang lứa. Đứng cạnh một thí sinh cùng dự thi, Phương chỉ cao đến ngực. Tìm hiểu mới biết, Nguyễn Đăng Phương có một hoàn cảnh hết sức khó khăn. Em sinh ra ở huyện Quỳ Hợp, cách rất xa thành phố Vinh. Bản thân em cũng không còn nhớ mình có bố hay không, vì “em lớn lên đã không thấy bố, chỉ nghe bảo rằng, bố đã mất. Năm em học mẫu giáo, mẹ cũng bỏ em ra nước ngoài làm ăn. Sau này, em cũng không biết ai đưa em vào trường SOS”.

Tuổi thơ thiếu đi sự chăm sóc, ăn uống không đủ chất nên năm nay đã 10 tuổi nhưng Phương vẫn còn rất còi cọc. Nhìn Phương, nhiều người bảo rằng, em chắc chỉ mới 5-6 tuổi. Nhỏ người nhưng theo các cán bộ ở trường SOS thì Phương có đam mê mãnh liệt với bóng đá. Dù thua thiệt về thể hình nhưng các thầy cho biết, ở đâu có bóng đá là ở đó có Phương.

Khi được hỏi có thích Văn Quyến, Công Vinh… không, Phương lắc đầu. Thuyết phục mãi, Phương cũng nói về ước mơ của mình với một lý giải rất người lớn: “Em thấp bé, nhẹ cân nhưng hy vọng rằng sẽ giống như chú Messi, toả sáng trên bầu trời thế giới”.

Bên cạnh giấc mơ bóng đá, Phương cũng rưng rưng nước mắt khi bộc lộ rằng rất nhớ mẹ, 3 năm rồi không được nghe tiếng mẹ: “Các chú làm báo chắc biết nhiều, nhờ các chú nhắn mẹ cháu ở nước ngoài gọi về cho cháu với, cháu nhớ mẹ lắm…”, câu nói của Phương “tí hon” khiến ai cũng chạnh lòng.

LÊ GIÁP

Bình luận (0)

CAPTCHA Image
Refresh Image