TheThao24.TV

Phiên bản Android

Liverpool: Phận “quèn” không thể bon chen

Không phải Rodgers, không phải Gerrard, cũng không phải Balotelli hay một cá nhân nào đó phải nhận trách nhiệm về thất bại của Liverpool, nếu như các CĐV đừng ảo tưởng về sức mạnh của đội bóng và có cái nhìn thực tế hơn với The Reds.

Liv

Thực tế ấy là gì? Là đội bóng theo định giá của trang transfermarkt chưa chạm mức 300 triệu bảng, mà nếu lấy mốc này làm thước đo thì Liverpool hiện tại không thể nói là đội bóng lớn. Mọi thứ có vẻ như rất công bằng khi họ đứng thứ 5 về giá trị đội hình ở Premier League và cũng đang nắm vị trí này trên BXH. Đi sâu hơn, Liverpool là tập thể không có ngôi sao, mà nếu ai đó có ý định tranh cãi thì nên biết rằng người đắt nhất là Raheem Sterling cũng chỉ được định giá 26,4 triệu bảng, tiếp theo là Daniel Sturridge và Coutinho (đều 22 triệu bảng). Chưa hết, ngoại trừ Adam Lallana (19 triệu bảng) thì phần còn lại không có cầu thủ nào vượt qua mức 15 triệu bảng.

Những con số này có phải là sự… “chèn ép” hay không, thì xin trả lời là “hoàn toàn không” nếu nhìn vào sự thật cống hiến về mặt cá nhân của họ. Sterling “oách” là thế nhưng thực tế chỉ ghi được 11 bàn mọi sân chơi – người ghi bàn nhiều nhất cho Liverpool năm nay, trong khi các tiền đạo của họ mất hút. Có thể chuyện ghi bàn của Liverpool nằm ở các tiền vệ, song câu hỏi đặt ra là tại sao các tiền đạo của họ không thể ghi bàn, và phải chăng lỗi một phần ở chính khả năng kiến thiết kém của các tiền vệ?

Xem ra, sự yếu kém của Liverpool là lỗi hệ thống, chất lượng thấp không chỉ ở một vị trí hay một tuyến cụ thể nào, mà dàn trải trên gần như cả bộ khung nhân sự và đẳng cấp ở mức trung bình của rất nhiều cá nhân. Quả thực, không ai có thể tự tin khẳng định trong tay Brendan Rodgers là một hàng thủ chắc, một tuyến giữa linh hoạt và một hàng công giỏi. Kể ra cũng có vài ba cá nhân để lại dấu ấn song chỉ được vài ba trận, hay đúng hơn là không duy trì được mức ổn định. Khi trong tay là tập thể không đủ mạnh, sẽ khó cho mọi HLV để biến nó thành đội quân tốt. Thậm chí, như trong trường hợp này thì bất lợi cho Brendan Rodgers là ông phải chịu sức ép rất lớn khi cầm đội bóng có truyền thống nhưng lại thiếu thực lực – một sức ép vô hình, ít nhiều phá hỏng hoặc làm đảo lộn ý đồ triết lý của ông.

Mọi thứ sẽ trở nên dễ chịu hơn nếu CĐV Liverpool đừng đặt quá nhiều kỳ vọng vào đội bóng và nhìn nhận đúng hơn thực lực của The Reds. Chẳng phải, trước đó họ đã không thể bước qua vòng bảng Champions League dù bảng đối thủ ngoài Real là Basel và Ludogorets (sau đó bị Besiktas loại khỏi Europa League). Bước đường của họ còn rất nhiều thất bại nữa, trong đó có trận thua thảm Arsenal 1-4, thế nên việc bị Aston Villa loại khỏi bán kết Cúp FA mới đây cũng là lẽ rất thường tình. Chẳng có gì bất ngờ với Liverpool hết, thậm chí sẽ bớt đau đớn hơn nếu Liverpool lọt vào chung kết và rồi lại tuột Cúp vào tay Arsenal.

MẠNH KHÁNH

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)