Café 24h: Một chút về Công Vinh

Công Vinh trước trận đấu gây sốc với tuyên bố: Không thể thắng Iraq. Lập tức lời tuyên bố này dậy sóng với quá nhiều tranh cãi.

Người ta nói, một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, lại đội trưởng thì không nên “xuống tinh thần” như thế.

Tự nhận thua cũng có nghĩa là chưa đá đã thua. Chưa kể, Công Vinh có thể làm xấu hình ảnh Đội tuyển với những phát biểu như vậy.

Người ta cũng nói, đó là lời tuyên bố, lời chia sẻ thẳng thắn, thành thật của Công Vinh. Vinh “biết mình, biết ta” và sự thật so sánh ĐTVN và Iraq là thế nên nói thế, chẳng làm sao hết.

Công Vinh trước trận đấu gây sốc với tuyên bố: Không thể thắng Iraq. Lập tức lời tuyên bố này dậy sóng với quá nhiều tranh cãi.Đôi khi là thế này, người ta cứ phải nói không đúng về những thứ mình nghĩ. Để vừa lòng đám đông, vừa lòng… cấp trên, hoặc để an toàn cho chính mình.

Một bạn tôi là nhà báo, nhận xét rằng: Công Vinh không phải là nhà ngoại giao, không thể nói theo cách ngoại giao và chúng ta nên tư duy theo chiều hướng là cần nói thẳng, nói thật ngay cả khi mất lòng nhau.

Một phát biểu trước trận đấu, chuẩn mực phải là: “Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để chiến thắng đội tuyển Iraq dâng tặng NHM” hoặc để… “chào mừng ngày giải phóng Thủ đô”.

Thà là một câu nói thật dù có hơi phũ phàng, còn hơn là những câu khẩu hiệu trơn tuột và không hề đọng lại một chút nào nơi vỏ não người nghe.

Công Vinh bị ghét, và cũng được yêu quý bởi chính những lời thành thật ấy dù có những lúc Công Vinh tỏ ra rất khéo léo trong cách trả lời phỏng vấn báo chí.

Nhớ lại cách đây vài năm, sau vụ việc quỳ lạy ở sân Cao Lãnh, Lê Công Vinh bị phạt rất nặng và có tuyên bố sẽ …giải nghệ. Lúc đó, chính tôi cũng đã từng viết những bài chỉ trích Công Vinh và so sánh với Quyến. Quyến gặp nhiều trắc trở hơn nhưng đã trở lại, tại sao Vinh mới có chút rắc rối đã buông xuôi.

Bây giờ nghĩ lại mới thấy có lẽ là đòi hỏi Công Vinh hơi nhiều ở độ chuẩn mực. Mỗi người hãy thử đặt mình ở hoàn cảnh như vậy, có lẽ phản ứng còn dữ hội hơn. Hoặc ở trạng thái ngược lại, trả lời một cách khuôn sáo nhưng trong lòng không còn gì để cố gắng.

Hôm qua, Công Vinh ghi bàn. Đó mới là câu trả lời rõ ràng nhất. Vinh lo lắng về việc Đội tuyển không thắng được Iraq, đó là lo lắng thật. Nhưng việc vào sân là phải thi đấu, phải hết mình và nhiệm vụ phải ghi bàn.

Đôi lúc chúng ta bị đặt vào thế là một viên than có nhiệm vụ phải đẩy đoàn tàu. Tất nhiên là đoàn tàu ấy không chạy được nhưng nhiệm vụ của than là phải cháy, thay vì ca thán và lạnh ngắt.

Hôm qua nhiều người thấy Công Vinh – một người đàn ông đá bóng ở Mỹ Đình.

Song An