Europa League 2015/16: Anh mất mặt, Italia hân hoan

Lượt trận thứ 2 vòng bảng Europa League 2015/16 đã đồng loạt khởi tranh trong đêm qua và rạng sáng nay, tất cả các đại diện của Serie A đều ca khúc khải hoàn, người Anh tiếp tục thể hiện bộ mặt kém cỏi ở đấu trường châu Âu còn Schalke 04 là đội bóng duy nhất của Bundesliga biết đến chiến thắng.

Trên sân nhà Veltins Arena, Schalke 04 duy trì phong độ thăng hoa khi không mất quá nhiều sức lực để giành chiến thắng thứ 6 liên tiếp trên tất cả các mặt trận, trước đại diện của Hy Lạp Asteras Tripolis. Đáng chú ý, trung vệ đội trưởng Benedikt Howedes và chân sút Klaas Jan Huntelaar đều xuất phát ngay từ đầu.

schalke
Trận đấu “lên đồng” của Franco di Santo.

Nhưng ngôi sao sáng nhất của trận đấu lại là người đá cặp với Huntelaar, Franco di Santo. Tiền đạo người Argentina hoàn tất cú hat-trick ngay trong hiệp 1. Và Huntelaar ấn định chiến thắng 4-0 vào cuối trận để chúc mừng sinh nhật cho ông thầy Andre Breitenreiter.

Cũng gặp một CLB Hy Lạp là PAOK, nhưng đại kình địch của Schalke là Borussia Dortmund lại chỉ có được 1 điểm, nhờ bàn gỡ hòa của Gonzalo Castro. Sau thời gian đầu thăng hoa với những chiến thắng như chẻ tre, có vẻ như Dortmund đang gặp vấn đề. Đây đã là trận hòa thứ 3 liên tiếp của thầy trò HLV Thomas Tuchel, cuối tuần này họ lại còn phải làm khách của Bayern Munich.

dortmund
Dortmund của Mkhitaryan sa lầy trên đất Hy Lạp.

Cùng chung số phận với Dortmund còn có các đại diện của bóng đá Anh, Liverpool và Tottenham Hotspur – cả 2 chỉ đều thi đấu nhạt nhòa và để những AS Monaco và FC Sion cầm chân. Trái ngược với tình cảnh thảm hại của bóng đá Anh, các đội bóng Italia lại có những màn trình diễn hết sức thuyết phục.

liverpool
Liverpool chơi bạc nhược và để Sion cầm hòa 1-1.

Hưng phấn từ trận thắng Juventus tại Serie A, Napoli vượt qua đội bóng rất khó chơi Legia Warszawa với 2 bàn thắng của Dries Mertens và Gonzalo Higuain. Fiorentina thậm chí còn ấn tượng hơn khi xuất sắc đè bẹp Belenenses ngay trên đất Bồ Đào Nha với 4 bàn không gỡ.

Higuain ghi bàn chốt hạ cho Napoli trước Legia Warzsawa.
Higuain ghi bàn chốt hạ cho Napoli trước Legia Warzsawa.

Vất vả nhất có lẽ là Lazio, khi phải tiếp đón CLB đang chơi rất hay và hiện đứng thứ 2 tại Ligue 1 mùa này là Saint Etienne. Bị đối thủ ghi bàn dẫn trước từ rất sớm nhưng với lợi thế sân nhà, Lazio đã lội ngược dòng và giành chiến thắng chung cuộc 3-2.

CLB đang dẫn đầu La Liga – xếp trên cả những Barcelona hay Real Madrid là Villarreal có trận thắng với tỷ số tối thiểu trước Viktoria Plzen.

CHÂU TỔNG