Hội CĐV B.Bình Dương: “Ô vui quá xá bà con ơi…”

Rất ngạc nhiên khi 2 trận đấu gần nhất, sân Gò Đậu bất ngờ sôi động hơn so với sự nhợt nhạt, đìu hiu ở mùa này. Theo những gì Thể thao 24h tìm hiểu, Hội CĐV B.Bình Dương đã xuống nước để đón Contras Bình Dương về lại “cùng một mái nhà”.

Trong trận đấu với SLNA ở vòng 14, Contras Bình Dương -nhóm CĐV tự phát được thành lập để cổ vũ cho đội bóng và không được CLB công nhận – xảy ra mâu thuẫn với lực lượng bảo vệ sân Gò Đậu. Dù thực tế thì nhóm CĐV này là những người “thắp lửa” đúng nghĩa trên sân Gò Đậu, dù không nhiều nhưng họ mang đến hơi thở bóng đá đích thực và bầu không khí sôi động trên khán đài. Đó là sự thật buồn cho B.Bình Dương, khi nhìn sang khán đài B thì CĐV chỉ biết vẫy cờ như được “thuê khoán”.

Hội CĐV B.Bình Dương: “Ô vui quá xá bà con ơi...”

Từ khi xảy ra câu chuyện buồn về CĐV ở trận gặp SLNA, sân Gò Đậu vắng lại càng thêm vắng. Thế rồi, từ chuyện B.Bình Dương không thừa nhận sự tồn tại của Contras Bình Dương thì Hội CĐV đội bóng này đã mời Contras Bình Dương sáp nhập trở lại. Một câu chuyện nghe rất bi hài: Hội CĐV được tài trợ tiền tỷ đã phải nhún nhường trước nhóm CĐV từng bị đội bóng từ chối phũ phàng.

Mọi việc đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, khi cả 2 bên ngồi lại nói chuyện đúng/sai thì Contras Bình Dương đã được giao toàn bộ trách nhiệm về cách cổ vũ trên khán đài, trong khi đó Hội CĐV Bình Dương sẽ lui về lo việc hậu cần. Sự bi hài còn tiếp tục nối dài khi Contras Bình Dương được công nhận thì CĐV chính thức phải theo cách cổ vũ từng bị xem là bạo động. Điều ấy đã nói thay bản chất thật sự của Hội CĐV B.Bình Dương, khi tiền không thiếu nhưng…

Và phải chăng lo ngày rước Cúp V.League 2015 vắng hoe nên Hội CĐV B.Bình Dương mời Contras Bình Dương trở lại? Sự thật ấy chỉ người trong cuộc biết rõ. Thế nhưng chắc chắn với sự chung sức của nhóm CĐV rất cuồng nhiệt này, ngày rước Cúp tại sân Cao Lãnh của đội bóng đất Thủ sẽ long trọng và rôm rả hơn nhiều. Điển hình là Contras Bình Dương đang ra sức kêu gọi khán giả đi cổ vũ trong ngày rước Cúp.

Thật sự ngẫm mà thấy bi hài lắm thay (!).

VĂN NHÂN

Từ việc B.Bình Dương “đè” BTC đến tuyên bố của PCT VFF Đoàn Nguyên Đức: Loạn!