HPL-S3: Đam mê cháy bỏng

Chỉ có đam mê mới khiến một lão tướng 53 tuổi vẫn đá “Ngoại hạng phủi”, hay một trung vệ gửi con cho Hội CĐV trông hộ để vào sân thi đấu. Bởi đam mê, họ bất chấp để lao theo trái bóng…

53 tuổi vẫn “đá phủi”

Những phút cuối của trận gặp Vinapros ở vòng 5 HPL-S3, một cầu thủ của Moon Quang Trung được tung vào sân và gây ra sự ngạc nhiên lớn. Đó là một lão tướng đáng tuổi cha chú đối với nhiều cầu thủ dự giải, dáng người phục phịch nhưng từng pha chạm bóng vẫn rất mềm mại. Nhiều khán giả xì xào không biết “cao thủ” này là ai mà lại xuất hiện đầy bất ngờ như thế.

Theo chia sẻ của các thành viên Moon Quang Trung, đó là lão tướng Lê Quang Thanh, 53 tuổi và là người nhiều tuổi nhất từng chơi bóng ở HPL. Ông Thanh đam mê bóng đá, từng có thời gian ăn tập ở Công an Thanh Hóa và bao năm nay, khi rảnh vẫn xách giầy chơi phong trào.

HPL-S3: Đam mê cháy bỏng
Con gái Đạt “Võ lâm” (Triều Khúc).

Khi Moon tham dự HPL-S2, ông Thanh đã dõi theo và lập tức bị ấn tượng với đội bóng đại diện cho “sông Mã anh hùng”. Ông mến mộ tâm huyết của bầu Dương khi gây dựng được một đội bóng thi đấu fair-play, có bản sắc. Và đến HPL-S3, một sự kết hợp giữa bầu Dương với ông Thanh đã khiến Moon Quang Trung ngày càng mạnh mẽ, tổ chức tốt hơn. Đội có Hội CĐV mang tới sân băng rôn, trống, cờ và cả những chiếc mũ cối “đặc sản” Thanh Hóa. Ở mỗi trận đấu, Moon Quang Trung còn tặng đội bạn 100 chiếc nem chua “quà quê”, tạo nên một hình ảnh đẹp, đầy hữu nghị. Đội hình của họ giờ đây 100% là cầu thủ quê gốc Thanh Hóa và có nhiều cầu thủ trẻ đang là nòng cốt như Sáng “persie”, Dũng “bờm”…

Dù nhiều tuổi nhất nhưng cũng như mọi thành viên của đội, ông Thanh có mặt ở mỗi buổi tập và tuân thủ nghiêm túc kỷ luật chung. Ngoài ra, ông còn mang theo nhân sâm để anh em cùng “tẩm bổ”. Suốt 5 vòng đấu đã qua, ông Thanh không bỏ lỡ bất kì một trận đấu nào, luôn đến sớm cùng đội, thay quần áo và khởi động chờ HLV “tung vào sân là chiến”. Với ông, dù được vào sân hay không nhưng mỗi dịp cuối tuần, đồng hành cùng đội để tận hưởng bầu không khí ngày hội bóng đá là một niềm hạnh phúc.

Không thể bỏ lỡ

Tại vòng 5 HPL-S3, lẫn trong đám đông CĐV Triều Khúc có một bé gái 3 tuổi ngủ ngon lành trên vai một CĐV. Cả bé gái và người phụ nữ này đều mặc áo CĐV Triều Khúc, đứng giữa hàng trăm áo vàng khác đang hò reo, đánh trống, thổi kèn. Xúc động hơn khi biết rằng, bé gái đó là con của trung vệ Đạt “Võ lâm” (Triều Khúc), người đang thi đấu trong sân. Trận đấu này kết thúc với tỷ số hòa 4-4 sau hàng loạt diễn biến nghẹt thở. Ngày hôm đó, vợ của Đạt bị sốt cao phải nằm ở viện truyền nước. Không có ai trông con, Đạt đành mang theo cô Công chúa tới sân, gửi CĐV và vào sân chiến. Đó là tình yêu và trách nhiệm đáng trân trọng của một cầu thủ với gia đình và đội bóng. Hàng ngày, vợ chồng Đạt “quay như chong chóng” với hàng vịt nướng của gia đình nhưng cứ đến Chủ nhật là xác định bỏ tất để nhường chỗ cho bóng đá. Chồng chạy dưới thảm cỏ thì vợ bồng con mặc áo đội bóng đứng trên khán đài, cùng hò reo cổ vũ.

Giống như Đạt, với đa số người dân Triều Khúc, mỗi chiều Chủ nhật là một ngày hội khi đội bóng mà quân số gồm 100% “thổ dân” Triều Khúc. Từ vòng 2 đến vòng 5, sau mỗi tuần, số lượng CĐV lại tăng chóng mặt. Nhà nhà, người người kéo nhau đến sân. Từ các cụ ông 80 tuổi đến thanh niên, phụ nữ và hàng trăm cháu bé, nếu không phải là con cầu thủ, BLĐ thì cũng theo bố mẹ đến sân cổ vũ, biến sân bóng thành một vũ hội đặc biệt ngập sắc vàng. Ngay chính HLV Quân “trễ” cũng chia sẻ: “Trận nào 2 thằng cu nhà tôi cũng theo mẹ đến sân cổ vũ. Lần nào về chúng nó cũng nói “con gọi mãi mà ba không trả lời”… khiến tôi rất xúc động”.

Tương tự các kỳ World Cup hay EURO, Ngoại hạng “phủi” là một ngày hội bóng đá đối với nhiều người và luôn chứa đựng nhiều câu chuyện thú vị, những câu chuyện của bóng đá…

Hoàng Tuấn Anh

Vải mua ở chợ Ninh Hiệp, may và in có xưởng may của CĐV, không tính cờ, băng rôn và chỉ tính số áo váy CĐV cho người lớn và trẻ con, Hội CĐV Triều Khúc đã chi hơn 100 triệu đồng. Họ tự bỏ tiền túi ra ủng hộ đội bóng và số tiền sau 5 vòng đấu đã là hơn 120 triệu đồng.

“Xí chỗ”

Dù 15h00 loạt trận đầu tiên mới diễn ra nhưng có nhiều khán giả đã đến sân từ 13h30, chọn chỗ đẹp trên khán đài và… “đánh một giấc”. Với họ, đó là cách tốt nhất để có một vị trí đẹp theo dõi các trận cầu đinh bởi nếu đến sân vào thời điểm sát giờ bóng lăn, khán đài luôn chật kín chỗ ngồi.

Trải qua 5 vòng đấu, khán đài sân C500 luôn đầy ắp khán giả và nhiều người phải đứng tràn xuống đường piste, bắc ghế đứng xem. Khán giả tên Phan Việt là một trong những người có cách “xí chỗ” độc đáo như vậy: “Tôi rất háo hức với mỗi vòng đấu HPL-S3 nên cứ sau bữa cơm trưa ngày Chủ nhật là rủ bạn bè lại đến sân thật sớm, chọn chỗ đẹp, ngồi nghịch điện thoại hoặc ngủ một giấc chờ đến giờ bóng lăn. Tôi là fan của FC Văn Minh, đến sớm nên chọn chỗ đẹp xem trận MV Corp – Hanel luôn. Cầu thủ chơi hết mình, cống hiến và rất cảm xúc, hay quá…”.

HPL-S3: Đam mê cháy bỏng

Khán giả Trung Nghĩa nhà ở Thanh Xuân cũng có cách “xí chỗ” đặc biệt là đặt lên 2 chiếc ghế cạnh mình thuốc lá, chai nước và vật dụng cá nhân để giữ ghế cho 2 người bạn chờ gửi xe. Với họ, mỗi trận đấu ở HPL “như một bộ phim hay không thể bỏ lỡ và muốn có chỗ đẹp thì phải đến sớm nhất”. Không chỉ các khán giả, ngay cả các cầu thủ chơi ở HPL-S3 cũng thường xuyên đến sớm để theo dõi các đội khác thi đấu. Khi trận đấu giữa MV Corp và Hanel vừa diễn ra được một lúc, nhiều người nhận ra tiền đạo Toàn “siro” của FC Tô Ký Tứ Liên xách theo một túi ni-lon đựng chai nước, bánh mỳ leo lên hàng ghế cao nhất trên khán đài, tìm chỗ theo dõi.

BXH vòng 5

TT CLB Tr T H B BT BB Đ
1 MV Corp 5 4 1 0 13 5 13
2 Văn Minh 5 3 0 2 10 5 9
3 Cường Quốc 5 2 2 1 12 8 8
4 Tô Ký 5 2 2 1 7 5 8
5 Triều Khúc 5 2 2 1 12 11 8
6 Top Group 5 2 1 2 7 5 7
7 Hanel 5 2 1 2 7 7 7
8 Vinapros 5 2 1 2 7 12 7
9 Thành Đồng 5 2 0 3 6 8 6
10 Moon QT 5 1 2 2 8 11 5
11 Tin Lớn 5 1 1 3 2 7 4
12 Du Lịch 5 0 1 4 5 14 1

Lịch thi đấu vòng 6 (11/10)

15h00: Moon Quang Trung – Tô Ký Tứ Liên *
MV Corp – Cường Quốc

16h30: Triều Khúc – Tin lớn & Anh em *
Thành Đồng – Du Lịch

18h00: Văn Minh -Hanel *
Vinapros – Top Group

(*) TTTT trên trang thethao24.tv

Danh sách cầu thủ nghỉ vòng 6

Tuấn Vũ (Tin lớn & AE), Hồng Quân (Tô Ký Tứ Liên), Văn Thắng (Thành Đồng), Phú Nguyên (MV Corp), Văn Mạnh (Cường Quốc), Xuân Dương, Xuân Tú (Hanel).