Navas: “Tôi đã khóc khi không thể đến M.U”

Thủ môn Keylor Navas của Real Madrid tiết lộ rằng anh đã khóc trong ngày cuối của thị trường chuyển nhượng khi thương vụ anh chuyển sang Manchester United bị đổ bể đúng vào phút chót.

Keylor Navas đã lên kế hoạch bay tới Manchester để hoàn tất thương vụ gia nhập đội bóng nước Anh, với việc David de Gea sẽ di chuyển theo chiều ngược lại, nhưng sự nhùng nhằng và chậm trễ trong chuyển giao hợp đồng giữa 2 CLB đã khiến thương vụ đi vào ngõ cụt.

Trên đài radio Cadena COPE, thủ thành 28 tuổi này bày tỏ cảm xúc của anh khi đó: “Ngày hôm đó là một trong những ngày tồi tệ nhất trong sự nghiệp của tôi. Lúc đó khi ngồi cạnh vợ, tôi đã bật khóc nức nở khi biết tin thị trường chuyển nhượng đã đóng lại. Tôi cũng là con người và khi đó mọi thứ như muốn vỡ òa vậy. Tôi đã đến sân bay trong khi chả kịp mang theo người bất cứ đồ đạc gì. Lúc đó tôi đã ở rất gần chuyến bay đến Anh”.feat

Tuyển thủ người Costa Rica cho hay, anh cảm thấy bị tổn thương vì cách đối xử có phần tệ bạc của Real: “Tình hình khi đó thật sự rất phức tạp. Tôi muốn được bắt chính chứ không phải nhìn người khác ra sân, còn tôi thì phải ngồi dự bị. Đến giờ ăn tối, tôi và người đại diện đã có mặt tại phi trường. Nhưng sau đó mọi thứ cứ rối hết cả lên. Người đại diện thông báo cho tôi biết là những giấy tờ liên quan được chuyển tới quá muộn và vụ chuyển nhượng đã không được thực hiện. Sau đó tôi trở về nhà và bắt đầu khóc. Tôi chưa bao giờ muốn rời khỏi nơi này hết”.

david_de_gea

Vụ chuyển nhượng không thể diễn ra đồng nghĩa cả Navas và De Gea sẽ phải ở lại CLB của mình. Trong khi Navas đang dần chứng minh vai trò quan trọng tại sân Santiago Bernabeu thì De Gea cũng đã tái ký hợp đồng có thời hạn 4 năm với Man Utd.

H.V (theo Goal)