SLNA xoa dịu CĐV: Lời tri ân muộn

Sau một mùa giải trắng tay và khiến CĐV bị tổn thương, lãnh đạo SLNA mong muốn gửi lời chia sẻ, cảm ơn và sự tri ân tới khán giả.

Trao đối với Thể thao 24h, GĐĐH Hồ Văn Chiêm cho biết: “Bóng đá có những lúc thăng trầm và đây là thời điểm SLNA gặp nhiều khó khăn. May mắn là chúng tôi luôn có CĐV sát cánh nên đó là động lực để cả tập thể bước tiếp. Chúng tôi muốn gửi đến tất cả khán giả lời tri ân, sau một mùa giải với nhiều thách thức”.

SLNA xoa dịu CĐV: Lời tri ân muộnĐược biết, một lá thư cảm ơn viết bằng tay đã được BLĐ SLNA chuẩn bị sẵn. Họ dự định lễ tổng kết mùa giải sẽ đọc trân trọng bức thư này. Bên cạnh đó, với việc đề cao vai trò CĐV, SLNA dự định sẽ tổ chức một cuộc họp riêng với đại diện Hội CĐV xứ Nghệ ở 3 miền. CLB sẽ có những quan tâm về tài chính và tất cả sẽ được xây dựng thành một khối thống nhất, với việc gắn bó cùng đội bóng.

Động thái từ CLB SLNA như là sự an ủi với hàng ngàn NHM xứ Nghệ, sau một mùa giải nhiều nỗi buồn và cả sự tổn thương.

Có tội

Ở xứ Nghệ, cùng với học hành và thi cử đỗ đạt, bóng đá là lĩnh vực thứ 2 để tự hào. Bóng đá có sức ảnh hưởng rất lớn nên xa quê, nhắc đến SLNA thôi là người ta đã dào dạt cảm xúc. Bóng đá gắn với địa phương và là niềm tự hào lớn, nên bao năm qua, người Nghệ yêu bóng đá đã xây dựng được một cộng đồng rất lớn.

SLNA xoa dịu CĐV: Lời tri ân muộnNăm 2015, họ tổ chức làm “sân khấu Ngoại hạng” ở Gò Đậu, Hàng Đẫy và Pleiku. Ở đâu họ cũng tạo ra một không khí bóng đá cực kỳ ấn tượng và thực sự tạo ra “lửa” cho cả V.League. Hội CĐV xứ Nghệ, được cả V.League thừa nhận, xứng đáng là lá cờ đầu.

Nếu chọn một đội bóng để đầu quân, nhiều cầu thủ ở Việt Nam sẽ chọn SLNA. Đơn giản vì ở đây họ được trân trọng, được tôn vinh. Không khó để lý giải vì sao, nhiều ngôi sao xứ Nghệ chấp nhận thiệt thòi cả tiền tỷ để ở lại thi đấu cho quê hương. Đó không hẳn là tri ân mà còn do họ cảm nhận được giá trị đích thực của bóng đá.

SLNA với lực lượng CĐV khổng lồ là sự khác biệt ở V.League. Sức mạnh từ Hội CĐV đã tạo ra những giá trị và hình ảnh fan xứ Nghệ phủ vàng Hàng Đẫy, Gò Đậu hay diễu hành khắp các tuyến phố TP.HCM lại dễ nhớ và lưu lại những kỷ niệm đẹp trong lòng người khác. Đó là một thứ tài sản lớn của SLNA.

Tài sản “kếch xù” đó, thật buồn khi SLNA chưa có sự trân trọng và thậm chí còn phung phí. Ở một mùa giải thất bại, nỗi đau lớn nhất của SLNA là khiến CĐV của mình bị tổn thương và tẩy chay.

Như thế là có tội (!).

LÂM VŨ