T.Quảng Ninh 3-0 HA.GL: “Bạc già”

Không còn cảm giác tiếc nuối, thay vào đó là sự tội tội và buồn cho HA.GL. Họ chơi tốt, có thế trận tốt nhưng cuối cùng vẫn vào lưới nhặt bóng 3 lần và cúi đầu rời sân…

Ngay cả khi Minh Tuấn bỏ lỡ quả 11m nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 sau pha bóng Văn Tiến phạm lỗi với Quang Hải trong vòng cấm phải nhận thẻ đỏ rời sân ở phút 63, vẫn không nhiều người tin rằng, HA.GL sẽ có điểm ở Cẩm Phả. Và quả thực, họ “chịu không nổi nhiệt” khi chỉ trụ vững được đến những phút cuối trận, rồi phải nhận thêm 2 bàn thua liên tiếp của Hồng Quân, khép lại thất bại thứ 12 kể từ đầu mùa giải theo cách không thể thất vọng hơn.

Nếu có điểm gì đó để đáng nhớ, có thể coi là dấu ấn của các học trò HLV Guillaume trong trận đấu này thì đó là khả năng kiểm soát bóng, áp đặt thế trận của các cầu thủ trẻ trong suốt 90 phút. Chơi đĩnh đạc, cầm nhiều bóng và nhiều thời điểm chỉ đá nửa sân, song đội khách vẫn thể hiện bộ mặt quen thuộc mà họ trình diễn kể từ đầu mùa: Bế tắc, không có đường ăn và nhiều tình huống phối hợp vào tận khung thành nhưng không thể biến thành bàn thắng.

bbb

Ngoại trừ tình huống Công Phượng thả khe để Moussa băng xuống dứt điểm chệch cột cuối trận, Gỗ gần như không có tình huống rõ rệt nào có thể chuyển thành bàn thắng. Như thế là quá ít, nếu đem so sánh với hàng tá cơ hội ngon ăn mà các chân sút đội chủ nhà tạo ra về phía khung thành Văn Tiến, dù họ chủ động đá thấp, nhường hoàn toàn thế trận cho HA.GL mặc sức phô diễn.

Trong khi bàn thua đầu tiên của HA.GL đến từ pha nhập cầu môn, dứt điểm rất nhanh bằng chân trái của Minh Tuấn thì 2 pha lập công liên tiếp của Hồng Quân ở phút cuối trận cũng đến từ những pha phản công sắc như “dao cạo” của đội chủ nhà. Đội bóng phố Núi vẫn thế, họ quá “mộc” dù không thể phủ nhận, các học trò HLV Graechen đã thi đấu quyết tâm, vắt từng đến giọt mồ hôi cuối cùng. Thực tế, xét về thế trận, T.Quảng Ninh hoàn toàn lép vế trước HA.GL nhưng đội chủ nhà lại hơn về mặt đẳng cấp, bản lĩnh và sự già giơ, cách bóng rất “bạc già”. Thất bại thứ 12 của HA.GL kể từ đầu mùa và sau trận thua này, cánh cửa trở về hạng Nhất đã mở ra trước mắt thầy trò HLV Graechen.

T.Quảng Ninh 3-0 HA.GL: “Bạc già”

“Thua trận này, quả thực giờ cơ hội trụ hạng của HA.GL là vô cùng khó khăn. Chúng tôi là đội bóng có nhiều nguy cơ nhất phải xuống hạng. Thế nhưng trước mắt chúng tôi vẫn còn 2 trận đấu quan trọng nữa với XSKT.Cần Thơ, Đồng Nai và còn cơ hội thì HA.GL sẽ vẫn còn hy vọng để chiến đấu đến cùng…”, ông thầy người Pháp bày tỏ sự thất vọng sau trận.

Trong khi đó, với 3 điểm quan trọng giành được trước HA.GL, đội bóng đất Mỏ không chỉ chặn đứng mạch thất bại, qua đó tiếp tục củng cố tinh thần, niềm tin để hướng đến mục tiêu Top 3 ở mùa giải năm nay.

Tú Phạm 

Một hình ảnh rất đẹp, xúc động đã xuất hiện ở sân Cẩm Phả, sau bàn thắng mở tỷ số vào lưới HA.GL, tiền vệ Vũ Minh Tuấn đã cùng các đồng đội của mình đã chắp tay cầu nguyện cho những nạn nhân bị mất trong trận mưa lũ lịch sử vừa qua tại Quảng Ninh.

Đội hình thi đấu
T.Quảng Ninh: Tuấn Linh; Tiến Duy, Tuấn Tú, Tuấn Anh (Minh Tùng), Văn Việt; Hải Huy, Văn Hiếu, Hoàng Mã (Xuân Ngọc), Quang Hải, Hồng Quân, Minh Tuấn (Xuân Tú)
HA.GL: Văn Tiến; Tiến Dũng, Franklin, Văn Thanh, Văn Sơn; Trần Vũ (Hoàng Thiên), Tuấn Anh, Út Cường (Moussa), Văn Toàn (Minh Nhựt), Công Phượng, Thanh Tùng.