Evans minh oan vụ cưỡng hiếp để dự EURO 2016

Cựu ngôi sao Man City, Ched Evans đang gấp rút quá trình minh oan trong vụ án cưỡng dâm với hi vọng sẽ được dự EURO 2016 cùng ĐT xứ Wales.

Tháng 04/2012, với cáo buộc cưỡng hiếp một cô gái 19 tuổi say rượu trong khách sạn Inn tại thành phố Rhyl, xứ Wales, Evans bị tòa án kết tội 5 năm tù giam. Mọi nỗ lực kháng cáo sau đó của cựu tiền đạo Man City đều bất thành. Tới ngày 17/10/2014, Evans được thả tự do sớm một nửa thời gian so với bản án.

feat

Án đã trả xong, nhưng lương tâm của Evans vẫn không thể thanh thản bởi anh luôn bị người hâm mộ ghẻ lạnh và tẩy chay. Hồi tháng 04/2014, đích thân Chủ tịch Sheffield United, ông Kevin McCabe tới nhà tù HM Wymott bàn với Evans về việc tái ký hợp đồng sau khi anh ra tù. Nhưng ngay lập tức, 150.000 người hâm mộ Sheffield United cùng ký đơn yêu cầu BLĐ đội chủ sân Bramall Lane không tiếp tục sử dụng “một gã hiếp dâm”.

Trả xong án nhưng do bị kỳ thị nên Evans tiếp tục kêu oan. Anh vừa gửi đơn lên một tòa án hình sự tại Anh xin xét xử lại, với hi vọng đòi lại sự trong sạch. Bằng chứng của tiền đạo 26 tuổi là đoạn clip do camera an ninh CCTV của khách sạn ghi lại. Theo đoạn clip này, cô đi giày cao gót đến khách sạn và Evans cho rằng, không thể có chuyện cô gái “say tới mức không thể phản kháng khi bị cưỡng bức”.

Một người thân của Evans tiết lộ: “Ched tự tin sẽ sớm được xử trắng án để có thể trở lại với bóng đá”. Bạn gái của tiền đạo xứ Wales là Natasha Massey cũng tuyên bố tin tưởng Evans và ủng hộ anh trong phiên tòa đòi lại trong sạch.

T.P