Vấn đề của tuyển Anh: Nỗi lo “số 9”

Ở vòng loại EURO 2016, Anh ghi 28 bàn, nhiều hơn bất kỳ đối thủ nào. Nhưng điều đó không có nghĩa là Roy Hodgson có thể yên tâm với các tiền đạo.

Tháng trước, Wayne Rooney đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho tuyển Anh. Ở thời điểm này, Rooney ghi 50 bàn cho “Tam sư” sau 107 trận đấu chính thức.

Rooney cũng là tác giả 3 bàn thắng trong 3 trận gần nhất mà HLV Roy Hodgson sử dụng anh. Nhưng phải thừa nhận một điều, phong độ của Rooney không cao. 2/3 bàn thắng này được Rooney thực hiện trên chấm 11m, trước đối thủ yếu San Marino và Thụy Sĩ.

Vấn đề của tuyển Anh: Nỗi lo “số 9”Phong độ của Rooney trong màu áo Man Utd cũng không tốt. Anh chỉ ghi 1 bàn ở Premier League. Trên mặt trận Champions League, trận duy nhất mà Rooney tỏa sáng cho đến nay là chiến thắng 4-0 trên sân đối thủ Club Brugge. Tuy vậy, UEFA sẽ không tính cú hat-trick của Rooney trên bảng xếp hạng các chân sút xuất sắc nhất, vì nó thuộc vòng play-off.

Trong trận thắng Estonia mới đây, Rooney không tham dự và HLV Hodgson đã thử nghiệm Harry Kane.

Nhưng Kane đã gây thất vọng dù Estonia chưa bao giờ được đánh giá cao. Tiền đạo 23 tuổi này như thể đi lạc giữa tuyến phòng ngự đội khách.

Đây là nỗi lo thực sự, khi VCK EURO 2016 đang đến gần. Không thể đi săn mà thiếu những thứ vũ khí tốt.

Thực tế, vấn đề này không mới với tuyển Anh. Ở World Cup 2014, Anh phải về nước ngay sau vòng bảng vì tấn công quá tồi. Họ chỉ ghi 2 bàn, thua 2 và hòa 1. Hơn 4 năm trước, Anh cũng không thể đi sâu hơn tứ kết, vì chỉ ghi 5 bàn sau 4 trận.

Với đà này, Hodgson có lẽ phải học Arsene Wenger, biến Walcott thành “số 9”? Trận đấu với Lithuania là cơ hội để thử nghiệm.

Kim Ngọc