Đông Triều: Chuyện của một người con đất Đại Lãnh

Từ bãi bồi sông Vu Gia, sân chùa đến sân trường hay những khoảnh đất trống…, tất cả đều có thể là sân bóng. Ở mảnh đất đó bây giờ, đi đâu cũng thấy sân bóng. Ở đó, trái bóng tròn là một phần quan trọng trong cuộc sống và người ta lấy Đông Triều như là hình mẫu để con trẻ hướng đến, với khát vọng tươi đẹp mang tên bóng đá.

Sức bật từ một hình tượng

Công nghiệp và đô thị hoá, miền quê nghèo Đại Lãnh đang ngày một “thay da, đổi thịt”. Từ một vùng núi thuần nông, Đại Lãnh khởi sắc và như ở hầu khắp trên đất nước, sân chơi thể thao cho trẻ con tỷ lệ nghịch với sự xuất hiện của các nhà máy, khu công nghiệp, khu chế biến…

Bóng đá là “món ăn” tinh thần không thể thiếu ở Đại Lãnh.

“Thuở nhỏ, Triều cùng đám bạn hay rủ nhau ra khoảnh đất rộng trước nhà để chơi bóng. Thời đó, tụi nhỏ tha hồ chơi, chỉ là có quả bóng mà quần với nhau hay không. Theo thời gian, các nhà máy, cơ sở sản xuất mọc ra nên các cháu cũng rất ít có sân chơi cho mình”. Bố Đông Triều - ông Trần Hữu Xuân - chỉ ra trước mặt và kể chuyện.

Ít sân chơi, phong trào TDTT lay lắt và không khí, sức sống của bóng đá ở đây cũng không còn. Thế nhưng thật may, Đại Lãnh bỗng nhiên có một Đông Triều, cậu bé là niềm tự hào của cả vùng quê khi được đào tạo ở Học viện HA.GL Arsenal JMG rồi có những thành công ban đầu trong màu áo U.19 VN. Nhờ Triều, sân chơi thể thao ở Đại Lãnh tăng theo cấp số nhân, cứ như “nấm mọc sau mưa” mà theo lời kể của người dân thì “hễ có đất trống là tụi nhỏ lại không tha”. Từ sân chùa cho đến bãi bồi, nhà văn hóa, sân trường học… đâu đâu cũng thấy tiếng trẻ em hò hét, đuổi theo trái bóng. Và ở đây, câu chuyện bóng đá được nhắc đến hàng ngày, như “cơm ăn, nước uống, áo mặc” với trung tâm luôn là cái tên Đông Triều, bằng tất cả sự tự hào, là tấm gương và là thần tượng của bao gia đình.

“Cách đây 4 năm, thấy các em thiếu sân chơi, từ khoảnh đất sỏi đá ở sân chùa tôi đã cho cải tạo lại thành sân cỏ để trẻ con đá bóng. Mỗi lần về nhà, Triều thường hay đến đây để chơi với bọn trẻ. Cùng chơi bóng, trò chuyện, các em học hỏi rất nhiều từ Triều. Không chỉ là cách chơi bóng theo những khái niệm cơ bản nhất, Triều có thể truyền tình yêu, khát vọng cùng sự đam mê mãnh liệt với trái bóng tròn. Chính tôi, từ những câu chuyện với Triều về nề nếp sinh hoạt ở Học viện HA.GL Arsenal JMG, tôi dạy cho các em về ý thức, tinh thần và giá trị của bóng đá theo nghĩa tốt đẹp nhất…”. Sư thầy Đồng Nhãn, chủ trì chùa Hà Ân, tâm sự.

Dù chỉ học 1 năm ở trường THCS Nguyễn Huệ nhưng dấu ấn của Triều ở ngôi trường này rất sâu đậm. Cậu học trò nhỏ nhắn năm xưa giờ được xem là hình mẫu cho nhiều thế hệ học sinh noi theo mà theo lời tâm sự của thầy Hiệu trưởng Nguyễn Đức Long thì “Đông Triều đã đi vào lòng của mỗi học sinh nơi đây, bởi tài năng, tính tình hiền hòa, sự gần gũi…”. Bởi trở thành hình tượng nên Triều thường được mời về tham dự các buổi sinh hoạt ngoại khóa để giúp hun đúc thêm đam mê, khát vọng nơi các em nhỏ. Nhờ đó, các hoạt động tập thể của ngôi trường nằm bên sông Vu Gia này ngày càng sôi nổi. Nhà trường tự cân đối, chắt bóp kinh phí để cùng phụ huynh sẵn sàng đóng góp, xây dựng nhiều sân chơi cho học sinh. Đội bóng được thành lập và duy trì tập luyện đều đặn, có phong trào thể thao và tất cả đều rất nề nếp, giúp trường đạt được những thành tích đáng kể”, thầy Long kể mà không giấu tự hào.

“Từ Đông Triều, phong trào TDTT ở Đại Lãnh có những tín hiệu tích cực. Rất nhiều sân chơi được tạo ra vẫn không đủ đáp ứng cho nhu cầu của con em địa phương. UBND xã đã, đang và sẽ cố gắng phối hợp với các đơn vị tuyển sinh để giúp ước mơ của con em địa phương đến gần hơn. Tất cả đều mong muốn có nhiều những Đông Triều nữa, ở mảnh đất này”. Ông Vũ Xuân Sơn, cán bộ phụ trách văn hóa xã bày tỏ.

Và câu chuyện của một khát vọng

Về nhà Đông Triều, thật hay là câu chuyện lại kéo chúng tôi sang hàng xóm, ở ngôi nhà có cậu bé mang tên Lê Trần Anh Tuấn với quyết tâm “lật đổ anh Triều” mà cứ vài ngày lại chạy qua nhà anh Triều để hỏi thăm, nhìn lên tường và chiếc tủ nơi bày các bằng khen, huy chương cùng những “chiến tích” bóng đá… Có tố chất, đam mê và hình mẫu trước mắt, Tuấn lăn theo trái bóng với ước mơ và quyết tâm “phải ăn, ngủ và học” cùng bóng đá.

Cậu bé mảnh khảnh tự hình thành cho mình phương pháp tập luyện riêng khi học hỏi từ chính Đông Triều mỗi lần được nghe kể hay chia sẻ. Tự tập và mò mẫm học, ước mơ cháy bỏng thôi thúc nên cậu bé sinh năm 2001 này thuyết phục bố cho đi dự tuyển vào Trung tâm bóng đá Viettel năm 2013. Tuấn vượt qua các vòng thi, thế nhưng bị loại vì kết luận có vấn đề về tim.

“Khi hay tin, nó buồn chán, bỏ ăn mấy bữa liền. Nhìn thằng nhỏ như thế, một người cha như tôi lòng đau quặn thắt. Thế nhưng khi nhắc đến Đông Triều với những nghị lực và tấm gương không chịu bỏ cuộc, thằng nhỏ bắt đầu nguôi ngoai nỗi buồn”, ông Lê Mười, bố Anh Tuấn chia sẻ. Không chịu bỏ cuộc và vẫn tin vào một phép nhiệm màu, ông Mười đưa con đi khám khắp nơi để chẩn đoán chính xác về bệnh tình. Các bác sĩ kết luận không có vấn đề, cả nhà ôm nhau khóc vì mừng nhưng rồi ước mơ vẫn dang dở bởi đã muộn để nhập học.

“Buồn, thất vọng lắm nhưng em không bỏ cuộc. 2 năm qua, em tự nhủ sẽ cố gắng tập luyện chờ ngày được trở thành cầu thủ chuyên nghiệp dù năm nay em đã 15 tuổi. Em sẽ thực hiện điều mình muốn là phải đá giỏi hơn anh Triều”, Tuấn tâm sự mà ánh mắt ánh lên sự quyết tâm và hấp háy hy vọng. 

Với những đóng góp trong màu áo U.19 VN, năm 2014 Trần Hữu Đông Triều đã được UBND xã Đại Lãnh đặc cách tổ chức buổi gặp mặt “xưa nay chưa từng có” cho một “Thanh niên tiêu biểu”. “Triều là niềm tự hào không chỉ của gia đình mà cả Đại Lãnh. Đó là tấm gương tiêu biểu, là khát vọng cho thanh niên trong vùng noi theo”, ông Trương Văn Vôn - PCT UBND xã bày tỏ.

Bố và sư thầy Đồng Nhãn có ảnh hưởng lớn trong sự nghiệp của Triều “bum”.

Chữa chấn thương... ở chùa

Mỗi khi về thăm quê, Triều đều đến chùa Hà Ân để chơi bóng và chỉ dạy cho các em nhỏ. Không gian và không khí nhà chùa giúp Triều có sự cân bằng khi chữa trị chấn thương và bình phục nhanh hơn mong đợi.

TRẦN KHÁNH

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Vũ Quang Huy

Giấy phép số 91/GP-TTDT do bộ thông tin & truyền thông cấp ngày 09-05-2011

Địa chỉ tòa soạn: 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Địa chỉ liên lạc: 79 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (04) 32669666 - Fax: (04) 39429189

Email: baothethao24h@sport24h.com.vn

Powered by Netlink Tech