02H45 NGÀY 01/11, SÂN STAMFORD BRIDGE: CHELSEA - MAN UNITED
Giết “Quỷ đỏ” ngày Halloween
Lễ hội Halloween là một sự kiện truyền thống thường được tổ chức hàng năm vào đêm 31/10. Nhưng cho dù sân Stamford Bridge hôm nay không xuất hiện những trái bí ngô gớm ghiếc, những hình nộm ma quái hay những chiếc mặt nạ dữ dằn thì Chelsea vẫn sẽ phải đối mặt với nỗi đáng sợ nhất đối với họ thời điểm này, “Quỷ đỏ” Man United.
Nỗi sợ “Quỷ”
Trên trang web chính thức của mình, Chelsea hứa hẹn ngày Halloween năm nay vẫn sẽ là một lễ hội đúng nghĩa đối với các gia đình đến xem trận đấu vòng 4 Cúp Liên đoàn. Rất nhiều chú ma thân thiện và cả xác ướp ghê rợn sẽ đón chào CĐV “The Blues” đến sân Stamford Bridge, và họ cũng được khuyến khích mặc trang phục kinh dị. Chỉ có điều đó là lễ hội trên khán đài, còn dưới sân cỏ, cuộc chiến với “Quỷ đỏ” đến từ thành phố Manchester hứa hẹn còn khủng bố tinh thần khán giả hơn.
Dư âm của cuộc đại chiến 3 ngày trước cũng đâu đã kịp lắng xuống. Quá nhiều diễn biến khó lường diễn ra trong khoảng thời gian 90 phút: những bàn thắng chóng vánh, một thế trận rượt đuổi tỉ số, 2 chiếc thẻ đỏ, pha ấn định tỉ số ở tư thế việt vị, trọng tài (Mark Clattenburg) miệt thị cầu thủ (Mikel, Mata) và cả chuyện một nhân viên an ninh bị fan đội chủ nhà Chelsea đẩy ngã tới mức chấn thương.
Về tổng thể thì trận thua đầu tiên trong mùa giải của Chelsea ở giải Ngoại hạng đã mở ra một cuộc chạy đua tam mã một cách rõ rệt giữa họ với Man United và Man City, đúng như Sir Alex Ferguson nhận định trước khi mang quân tới Stamford Bridge. Đội bóng của HLV Roberto Di Matteo giờ chỉ còn hơn các đối thủ 1 điểm, giữa bối cảnh mà chặng đường Champions League chẳng suôn sẻ gì. Chắc chắn họ đang ít nhiều bị ám ảnh bỗi nỗi sợ M.U, kẻ có thể chặn đứng thêm 1 hy vọng giành Cúp về Stamford Bridge nữa.
M.U cao tay hơn?
Khi thống kê lại, người ta nhận thấy trong khoảng thời gian đầu hiệp 2 trận đại chiến Chủ nhật vừa qua, từ phút 46 tới 58, khi Chelsea có đủ 11 cầu thủ trên sân thì Man United chỉ sút được 1 quả và không trúng đích. Còn từ phút 58 tới 76 khi Chelsea lần lượt phải nhận 2 thẻ đỏ thì M.U bắt đầu tăng tốc, sút 7 quả, trúng đích 2 và ghi bàn quyết định. Như thế, trọng tài Mark Clattenburg đã góp phần thay đổi cục diện một cách đáng kể.
Tuy nhiên Chelsea cũng không thể trách cứ mãi Clattenburg, người chỉ nhận lương… 85.000 bảng mỗi năm (bằng lương tuần một cầu thủ Chelsea hạng khá). Di Matteo phải nhận ra rằng đội hình bề ngoài họ là một thế lực hùng mạnh nhưng thực chất lại chưa thể đạt tới tầm đẳng cấp. Họ đã thua Atletico Madrid một cách đáng xấu hổ, không thể vượt qua Juventus, bị Shakhtar cho phơi áo và rồi chịu đầu hàng một chuyên gia đấu trường châu Âu khác, M.U. Nói cách khác, “The Blues” ăn đòn nặng mỗi khi đối phương biết siết chặt tuyến giữa sân.
Và cũng chớ nói rằng tất cả hơn kém giữa Chelsea với M.U sẽ không còn chỉ vì sân chơi Capital One Cup là dành cho những cầu thủ trẻ. Ferguson có lứa kế cận xứng đáng hơn rất nhiều so với Di Matteo hay cả những thuyền trưởng “The Blues” trước đó. Anderson hay Welbeck đều là phương án dự phòng đáng sợ hơn nhiều so với Piazon hay Bertrand… Vậy, Chelsea chỉ còn cách hy vọng vào việc M.U không thể thắng cả ở Premier League và Cúp nội địa trong 4/7 mùa giải?
DỰ ĐOÁN: 3-2
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
- CHELSEA (4-2-3-1) Turnbull, Azpilicueta, Cahill, Luiz, Bertrand, Romeu, Mikel, Moses, Mata, Piazon, Sturridge
- MAN UNITED (4-5-1) De Gea, Vermijl, M.Keane, Wooton, Buttner, Nani, Powell, Fletcher, Scholes, Anderson, Welbeck
THÔNG TIN LỰC LƯỢNG
- CHELSEA: Ivanovic, Torres, Terry bị treo giò. Lampard (chấn thương bắp chân) chưa trở lại.
- MAN UNITED: Vidic (đầu gối), P.Jones (đầu gối), Kagawa (đầu gối) vắng mặt. Smalling (xương bàn chân) chưa kịp bình phục.
TRỌNG TÀI: Lee Mason
ANH HÀO