Mối quan hệ Platini – Blatter: Từ tay sai thành đối thủ

Cuộc điều tra mà Văn phòng Trưởng công tố Thụy Sĩ (OAG) tiến hành cho thấy rõ hơn một điều, Michel Platini đã có thời như một “chân sai vặt” của Sepp Blatter.

“Liên quan đến khoản tiền nhận được, tôi muốn khẳng định rằng đó là những gì tôi có sau khi thực hiệp theo hợp đồng với FIFA. Tôi rất vui khi làm rõ vấn đề này với nhà chức trách” – Platini, Chủ tịch UEFA, nói về khoản tiền 2 triệu franc nhận từ Blatter năm 2011.

Mối quan hệ Platini - Blatter: Từ tay sai thành đối thủCựu cầu thủ người Pháp cũng nhấn mạnh: “Tôi luôn thoải mái trong việc hợp tác với cơ quan chức năng, với bất kỳ cuộc điều tra nào”. Khoản tiền mà Platini nhận từ Blatter sẽ sớm được OAG đưa ra câu trả lời chính xác. Dù vậy, trước khi có câu trả lời, quá trình điều tra chỉ chứng minh rõ hơn việc Platini đã từng là cái bóng của Blatter khá lâu.

Cụ thể, mọi thứ bắt đầu từ World Cup 1998 mà Pháp là chủ nhà. Platini giữ cương vị trưởng BTC, nhưng Blatter mới là người điều hành chính. Sau đó, Platini gia nhập FIFA để hỗ trợ công việc cho Blatter. Chính vì vậy, trong cuộc bầu cử Chủ tịch UEFA năm 2008, Blatter đã ra tay trợ giúp để Platini vượt qua ứng viên Lennart Johansson, một người Thụy Điển. Trong nhiều năm liền, Johansson luôn lãnh đạo UEFA chống lại FIFA.

UEFA trực thuộc FIFA, nhưng luôn có một tiếng nói riêng của mình mà không lệ thuộc như các Liên đoàn khu vực khác. Vì thế, Platini cũng tạo nên quyền lực cho mình trong thời gian rất ngắn.

Từ chỗ là tay sai, Platini nhanh chóng lột xác để thành đối thủ đáng gờm của Blatter, khiến FIFA không ít lần đau đầu trong một vài năm trở lại đây. Có rất nhiều dữ kiện cho thấy Platini có thể vô can trong cuộc điều tra hình sự mà OAG tiến hành, và ông là người có khả năng cao nhất để kế nhiệm Blatter, trong cuộc bầu cử ngày 26/2 năm 2016.

Kim Ngọc