David Beckham sang Việt Nam nấu rượu

Những ngày ở Miami, David Beckham thường vui vẻ nâng ly cùng với các ngôi sao NBA như Alonzo Mourning, Chris Bosh, Scottie Pippen, các diễn viên lừng danh Chadwick Boseman, Dascha Polanco…

Bình dân muôn năm!

Thứ rượu mà cựu ngôi sao Man Utd uống cùng các sao Mỹ là Haig Club – loại whisky Scotch, sản phẩm của sự hợp tác giữa Beckham, Simon Fuller và nhà sản xuất Diageo. Tức là, David Beckham lại đi tiếp thị rượu.
Từ khi “hợp tác nấu rượu” với Diageo, Beckham đã đi khắp nơi trên thế giới để tiếp thị rượu. Trong đó có Việt Nam, vì Becks hiểu rằng, Việt Nam là thị trường tiêu thụ rượu bia vô địch Đông Nam Á và luôn nằm trong nhóm đầu của thế giới.

Nhưng chuyến đi tiếp thị rượu tới Việt Nam tháng 11 năm ngoái của Becks thất bại thảm hại. Vì dân Việt Nam nhậu nhẹt suốt ngày, nhưng chủ yếu là uống các loại rượu gạo truyền thống “đút nút lá chuối”, chứ một chai loại 700ml Haig Club có giá tới 44,99 bảng (tính thuế thu nhập đặc biệt 65%) tương đương hơn 2,5 triệu đồng thì mấy bình dân nào mua nổi.

David Beckham sang Việt Nam nấu rượu

Ở Mỹ, Trung Quốc hay quốc gia nào Becks đặt chân tới cũng thế, rượu rẻ tiền mới… ra tiền. Đến lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc viếng thăm Mỹ mà người ta còn đãi nhau bằng rượu bình dân.
Là dân kinh doanh nhạy bén nên Becks không tâm tư quá lâu, anh quyết nấu rượu bình dân.

Mao Đài thua xa Làng Vân

Nghe đâu hồi tháng 11 năm ngoái khi đến Việt Nam tiếp thị rượu cao cấp, Beckham cũng tranh thủ tìm hiểu về các loại rượu truyền thống của nước Nam. Anh được giới thiệu các loại rượu truyền thống như Làng Vân (Bắc Giang), Kim Sơn (Ninh Bình), ngô Bắc Hà (Lào Cai), Hồng Đào (Quảng Nam), Bàu Đá (Bình Định), Gò Đen (Long An)…

Beckham còn nhớ hôm ấy trời se lạnh, biết mình không xơi được thịt chó, mấy anh em Việt Nam đưa Becks đến một quán bình dân uống rượu gạo, nhắm với lòng lợn. Chén đầu tiên, mặt Becks nhăn như khỉ ăn gừng nhưng từ chén thứ hai Becks thấy người như mềm mại trở lại, sau chén thứ ba thì cựu đội trưởng ĐT Anh bắt đầu hứng thú nói chuyện về… phụ nữ. Tàn cuộc nhậu, Becks hỏi mình vừa uống rượu gì thì anh em cho biết: Nếp cái hoa vàng, đặc sản làng Vân, Bắc Giang.

Hôm chia tay Việt Nam, Becks nhờ mấy anh em mua cho một can 20 lít, xách về Anh làm quà. Biết ông thầy cũ Alex Ferguson là một chuyên gia về rượu, cựu tiền vệ Man Utd liền đem 2 lít tới biều thầy. Lúc Becks tới nhà, Ferguson vẫn còn đang ngồi kỳ cạch viết cuốn tự truyện “Leading – nghệ thuật lãnh đạo”, ông chỉ ngẩng lên bảo: “David đến chơi hả. Chờ tớ tí, rượu thì cậu cứ để đấy”. Becks mở nút lá chuối, hương nếp cái lan tỏa khắp phòng, át cả mùi nước hoa Signature của anh.

Ferguson thấy lạ quá, thử làm một chén, lập tức mặt ông nhăn lại rồi lấy tay gõ gõ vào trán ra điều suy tư. Hiểu ý thầy, Beckham nói: “Nếp cái hoa vàng, Việt Nam”. Rồi Becks hỏi: “Thầy từng uống nhiều loại rượu, thấy loại này thế nào, có so được với rượu Mao Đài trong tủ rượu của thầy không?”. Dường như men nếp cái làng Vân làm cho ông già Scotland hơi nóng nảy, ông bảo: “Nhà tôi làm gì có Mao Đài, mà Mao Đài uống ra cái quái gì!”.

Beckham có ý tưởng sang Việt Nam nấu rượu gạo truyền thống từ bữa đối ẩm nếp cái hoa vàng ở nhà ông thầy cũ Ferguson hôm ấy. Và khi nghe chuyện người Mỹ dùng rượu bình dân đãi lãnh đạo ở Seattle thì Beckham quyết biến ý tưởng thành hiện thực. Bởi nói về rượu bình dân thì Việt Nam vô đối…

ĐÀM VĨNH TUY