HPL-S3: Vinapros gửi lời xin lỗi khán giả

Nhận hai thẻ đỏ trong trận thua 1-5 trước MV Corp, Vinapros đã để lại một hình ảnh không đẹp tại vòng 4 HPL-S3. Tuy nhiên, lãnh đạo đội bóng này đã lập tức kiểm điểm sâu sắc toàn đội và gửi lời xin lỗi tới BTC cũng như khán giả.

Vòng 4 giải Ngoại hạng Hà Nội – Cup Bia Saigon Special đã diễn ra vô cùng hấp dẫn với hàng loạt cơn mưa bàn thắng. Tuy nhiên, vòng đấu này vẫn còn một hạt sạn lớn khiến nhiều khán giả không hài lòng là việc đội bóng Vinapros bị đuổi tới hai người trong trận thua 1-5 trước MV Corp.

Rõ ràng, ở một sân chơi mà các đội luôn vào sân với tinh thần “chơi có ý thức, chơi để tận hưởng” như Ngoại hạng “phủi”, việc một đội bóng bị đuổi tới 2 người trong một trận là hình ảnh rất khó chấp nhận.

hieu
HLV Trung Hiếu của FC Vinapros thay mặt đội gửi lời xin lỗi tới BTC và khán giả HPL-S3

Trên đời không ai là hoàn hảo, không ai là không có lầm lỗi. Biết lỗi và dũng cảm nhận lỗi là một điều đáng khích lệ để những người mắc lỗi có cơ hội sửa sai. Ngay sau trận đấu này, lãnh đạo đội bóng Vinapros đã họp kiểm điểm sâu sắc những “cái đầu nóng”. HLV Trung Hiếu của đội đã công khai gửi lời xin lỗi tới BTC và khán giả trên trang cá nhân.

Nội dung lời xin lỗi của HLV Vinapros như sau: “Thay mặt cho FC Vinapros, tôi xin gửi lời xin lỗi tới Ban tổ chức HPL-S3 và toàn thể các CĐV nhiệt tình với môn thể thao vua này. Vinapros đã có một trận đấu xấu xí và làm mất lòng tin của các CĐV. Sau trận đấu, lãnh đạo đội bóng đã kiểm điểm sâu sắc và xin hứa với BTC cũng như các bạn cổ động viên sẽ rút kinh nghiệm cho những trận sau. Rất mong được sự ủng hộ của các bạn để đội cố gắng hoàn thiện mình hơn nữa góp phần cho sự thành công của giải. Xin chân thành cảm ơn”.

hieu-1

HLV Trung Hiếu cũng cho biết sẽ kiên quyết loại trừ những cầu thủ “thiếu kiềm chế” để không làm ảnh hưởng đến hình ảnh của đội bóng cũng như giải đấu.

Kết quả vòng 4 Saigon Special Beer HPL-S3:
Văn Minh – Tin lớn: 3-0
Top Group – Thành Đồng: 3-0
MV – Vinapro: 5-1
Hanel – Moon Quang Trung: 2-1
Triều Khúc – Tô Ký Tứ Liên: 2-2
Cường Quốc – Du Lịch: 5-1

Tuấn Anh

9 Bình luận

  1. cm

    Cái thằng Mạnh Thanh Hoá phải thế mới chừa được. Anh em lập lại cái page tẩy chay nó đi. Thằng đấy nên loại hẳn khỏi đời sống bóng đá ở Hà Nội

    • Mạnh Nguyễn

      Mày đừng có Thanh Hóa này Thanh Hóa nọ !

  2. Tran duc son

    Bọn nó toàn tự khen nhau thôi mà,đá bóng lồng j toàn củi chỏ,nào thì trung vệ hào hoa của phủi Hà thành,nào thì người sút đổ cây,nao thi vv.

  3. Tuan Dam

    Văn Minh thì Vô Đối .Barca củ la Nghệ An

  4. Micheal Carrick

    MV cũng có phải dạng vừa đâu, cái ông Cường Trắng chả thấy hào hoa chỗ nào, đá toàn tay chân miệng, trận hôm qua vừa mới mấy phút đầu đã có 2 3 pha chơi xấu, đấm thẳng vào mặt cầu thủ đội bạn, rồi cùi chỏ…nói chung chỉ chờ trận MV với Tin Lớn xem 2 đội đấu võ thôi. Lối đá đẹp chỉ có Văn Minh là đáng xem.

  5. hùng

    Đội này phải cho cái ông Long gù nghỉ luôn đi.Đá ko lo đá, chỉ lo ăn người, hết cùi trỏ đến đá sau, gầm giầy, rồi còn lớn tiếng chửi trọng tài. Cả trận không chuyền được quả nào ra hồn. Tốt nhất BHL Vinapros nên cho lão này nghỉ hẳn

  6. Dũng Mùi

    Thế chứ !

    • Phúc to

      Thế gì thầy giáo??? :)))

      • Bố của Phúc to

        thằng Thủ môn của VinaPros bắt ngu vãi