TheThao24.TV

Phiên bản Android

B. Bình Dương: Thành công không đến tức thì

(thethao24.tv) – Sau 8 mùa giải B.BD mới lại lên ngôi vô địch V.League. Thành công của đội bóng đất Thủ mùa giải năm nay là xứng đáng nhưng từ thành công của họ, một lần nữa khẳng định, chiến thắng không dành cho những sự đầu tư hời hợt, những quyết tâm nửa mùa.

>>>B.Bình Dương vô địch V_League: “Đốt” hết 300 tỉ

>>>Kết quả bốc chia bảng AFF Cup: Việt Nam tránh được bảng tử thần

>>>Anh Đức: Chiến binh thầm lặng

Để giành lại danh hiệu vô địch, B.BD đã “đốt” rất nhiều tiền nhưng đây không phải là năm đầu tiên đội bóng đất Thủ chi tiêu mạnh tay mà hầu như năm nào họ cũng vậy. Chỉ có điều, không phải cứ “đốt” nhiều tiền là có thể dễ dàng thành công. Họ đã phải kiên trì bao năm qua, quyết liệt với sự đầu tư của mình dù đôi lúc, cái họ nhận được là sự phũ phàng từ thực tế mà với nhiều ông bầu khác, đội bóng khác hẳn đã nản lòng. Như mùa giải 2010 chẳng hạn, tưởng như chiếc cúp vô địch đã nằm trong tay vậy nhưng vẫn để tuột. Ngay như mùa giải 2014 này, dù rất quyết liệt và đầu tư bạo tay, B.BD vẫn có sự khởi đầu rất tệ, chỉ đến khi HLV Lê Thụy Hải xuất hiện, mọi chuyện mới đi vào guồng. Nó cho thấy, không chỉ vung tiền là có mà còn phải có tổ chức, có truyền thống và thực lực.

DTHU 03- 08 DTLA - BBD 1-3 (11)

HN.T&T thành công nhanh, nhìn vào 2 chiếc Cúp vô địch V.League mà đội này có được sau 5 mùa dự V.League thì rõ là vậy nhưng đừng quên rằng để có được điều đó, bầu Hiển đã phải nuôi và đầu tư rất mạnh vào đội bóng này từ hồi còn ở… hạng Ba. Có nghĩa, cũng phải mất 5 năm và kiên trì với sự đầu tư của mình, HN.T&T mới thành công. SLNA phải mất 10 năm mới có lại niềm vui chiến thắng ở một mùa giải mà SLNA phải hy sinh rất nhiều, thay đổi cách nghĩ như việc chịu chi để mua ngoại binh xịn. SHB.ĐN là một trường hợp khác, chỉ mất đúng 1 năm gắn với cơ chế mới, đội bóng sông Hàn đã thành công nhưng họ là một đội bóng có truyền thống, có thực lực và khát vọng vô địch đã có từ hồi họ mới trở lại V.League (2001), có nghĩa cũng mất đến 7, 8 năm và trải qua nhiều biến cố, họ mới tìm thấy công thức thành công.

Nó khác hẳn với HA.GL, bao lần hô hào làm lại nhưng sự đầu tư cứ hời hợt dần và nói không quả, thành tích thảm hại của đội bóng phố Núi thời gian qua chính là cái giá phải trả sau giai đoạn ăn xổi cũng như sự lãng quên của bầu Đức. Hay SG.XT, ông kẹ của V.League 2013, tiêu tiền chẳng tiếc tay nhưng chỉ sau một thất bại đã nản lòng và tan đàn xẻ nghé. Mới nhất là Thanh Hóa khi đội bóng xứ Thanh quyết định bung két để làm điều kỳ diệu ở mùa giải năm nay. Kết quả, chẳng có gì cả khi mà đến chiếc HCĐ giờ cũng chưa chắc chắn.

Thành công không thể đến với kiểu làm bóng đá chụp giật như vậy mà phải hy sinh, đánh đổi và tiêu tốn rất nhiều, đặc biệt là cần thời gian. B.BD là một ví dụ. Chứ không phải cứ bung tiền rồi hô thật to là được…

ANH LINH

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)