TheThao24.TV

Phiên bản Android

Borussia Dortmund 2-0 Bayern Munich: “Hùm xám” yếu ớt một cách bất ngờ

(thethao24.tv) – Một chiến thắng có thể coi là khá dễ dàng với Dortmund khi mà Bayern cho thấy họ chưa hề sẵn sàng cho mùa giải mới. Những người chứng kiến trận đấu này chắc chắn thấy rõ được những lỗ hỏng của “Hùm xám” ở hàng phòng ngự, trong khi đó hàng tiền vệ và hàng tấn công thì thi đấu quá rời rạc mặc dù có không ít tên tuổi ra sân thi đấu. Một thất bại cho thấy Dortmund đã có sự chuẩn bị tốt hơn và họ đã sẵn sàng cho mùa giải mới.

>>>Siêu cúp Đức 2014 (23g, 13/8, sân Signal Iduna Park): Borussia Dortmund vs Bayern Munich: Buộc “Hùm” quỳ gối

>>>Arsenal và Man Utd nhận trái đắng từ Luiz Gustavo

>>>Pepe Reina gia nhập Bayern : Phương án B đẳng cấp thế giới

Trận đấu này, không ít những ngôi sao được ra sân ngay từ đầu. Bên phía Bayern, người ta được thấy những cái tên như Neuer, Muller, Lewandowski hay Boateng. Đây có thể coi là một động thái đầy quyết tâm để giành chiến thắng của HLV Pep Guardiola. Còn bên phía Dortmund, do thiếu vắng khá nhiều cầu thủ quan trọng nên HLV Jurgen Klopp đã phải tung vào sân một số bản hợp đồng mới như Ginter và Immobile.

Bước vào trận đấu, như thường lệ Bayern vẫn tiếp cận như những gì họ đã làm ở mùa giải trước đó là kiểm soát khu trung tuyến bằng khả năng cầm bóng rất tốt của các cầu thủ. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian 10’ đầu ấy, họ cũng không tạo ra được nhiều cơ hội rõ rệt ngoại trừ tính huống khá nguy hiểm đến từ Xherdan Shaqiri. Những phút sau đó, người ta bắt đầu được chứng kiến một Dortmund thi đấu tập trung và quyết tâm hơn trong khi đó là một Bayern bạc nhược, rời rạc.

Bu8CB8RIIAEApRK

Sau hàng loạt những cơ hội tạo ra thì cuối cùng Dortmund cũng có bàn thắng dẫn trước. Phút 23, tận dụng sự không quyết đoán của hàng thủ Bayern, Mkhitaryan đã có một tình huống đưa chân rất nhanh sút bóng hiểm hóc khiến Neuer đứng chôn chân và nhìn bóng đi vào lưới. Tưởng chừng sau khi bị thủng lưới thì Bayern sẽ thi đấu quyết tâm và tập trung hơn nhưng điều đó lại không hề diễn ra. Các học trò của HLV Pep Guardiola vẫn cho thấy sự rời rạc và uể oải. Rất may là họ không bị thủng lưới thêm bàn thắng nào trước khi bước vào hiệp 2.

Bu78evHIUAEAcQk

45 phút tiếp theo của hiệp 2, kịch bản trận đấu diễn ra tương tự như hiệp 1 khi mà Dortmund cho thấy sự mạch lạc và chính xác hơn. Mặc dù đã tung vào sân 2 ngôi sao là Phillip Lahm và Mario Gozte nhưng Bayern vẫn không thể xoay chuyển được tình thế, thậm chí họ còn để Aubameyang có pha đánh đầu dũng mãnh nâng tỉ số lên thành 2-0 ở phút thứ 62.

Bu71hKwIAAAqNda (2)

Có thể nói nguyên nhân lớn nhất dẫn đến trận thua của Bayern trong trận đấu này đó là hàng tiền vệ, khi mà những cái tên mới như Rode, Hojbjerg và Gaudino không hoàn thành tốt nhiệm vụ phân phối bóng hay giữ nhịp ở giữa sân. Điều đó khiến Lewandowski hay Muller không có nhiều đất diễn ở phía trên. Bên phía Dortmund, sự cơ động của Mkhitaryan là chìa khóa trong chiến thắng của họ. Những pha đi bóng và kiến tạo của cầu thủ này khiến hàng phòng ngự của Bayern vô cùng bối rối dẫn đến những cầu thủ đá phía trên của Dortmund có nhiều cơ hội để thể hiện hơn.

Kết quả này thực sự chưa nói được nhiều điều về cục diện mùa giải tới ở Bundesliga khi mà Bayern thiếu vắng rất nhiều ngôi sao trong trận đấu này. Nhưng nó chứng tỏ một điều, đội bóng đương kim vô địch Bundesliga chưa thực sự sẵn sàng cho mùa giải mới và Dortmund vẫn là thách thức lớn nhất của “Hùm xám” ở Đức.

Dortmund: Langerak; Piszczek, Sokratis, Ginter, Schmelzer (Durm 46’); Kehl, Kirch (Bender 85’); Hofmann, Mkhitaryan, Aubameyang (Ramos 63’); Immobile.

Bayern: Neuer; Boateng, Martinez (Dante 31’), Alaba; Hojbjerg (Goetze 59’), Rode, Gaudino, Bernat; Mueller (Lahm 46’), Shaqiri; Lewandowski.

 Thethao24.tv

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)