TheThao24.TV

Phiên bản Android

Van Gaal ra mắt Old Trafford khi Man United khép lại mùa Hè toàn thắng: Tai họa ngầm còn đó

(thethao24.tv) – “Chào mừng tới Vanchester”. Bảng quảng cáo khổng lồ của một công ty cá cược đặt tại trung tâm thành phố phần nào phản ánh được bầu không khí lạc quan tại Old Trafford trong thời gian qua. Niềm tin vào tương lai màu hồng của Manchester United càng có cơ sở, khi thầy trò Louis Van Gaal khép lại mùa Hè toàn thắng bằng cách hạ Valencia 2-1 ở trận đầu tiên trên sân nhà bằng pha dứt điểm của Fellaini.

>>>Man Utd & bộ ba Di Maria, Daley Blind, Marcos Rojo: 80 triệu bảng có tậu được?

>>>Daley Blind đang ở rất gần Man Utd

>>>M.U sẵn sàng chi 15.9 triệu bảng cho Marcos Rojo

Những tín hiệu tích cực

Anh4

Đối với các CĐV M.U, Fellaini tỏa sáng và ghi bàn quyết định ngay ở trận đầu tiên của anh ở kỷ nguyên Van Gaal có lẽ là điều không ngờ nhất. Vì sau một mùa bóng đầy thất vọng cùng HLV có thể xem là người hiểu anh rõ nhất, tiền vệ này đang đối mặt với nguy cơ phải rời Old Trafford. Bởi vậy, người hâm mộ không tiếc lời chế nhạo Fellaini lúc anh vào thay người ở cuối trận. Nhưng khi chứng kiến Fellaini dùng ngực hãm bóng rồi sút vào lưới trống trong lúc Alves – thủ môn Valencia – va vào đồng đội, tất cả không thể không vỗ tay tán thưởng.

Những tràng pháo tay ấy không đơn giản chỉ nhằm chúc mừng chiến thắng Valencia, chúc mừng M.U khép lại Hè 2014 gần như không tì vết, mà còn thể hiện niềm tin cho tương lai đội chủ sân Old Trafford. Vì một khi có thể “hồi sinh” Fellaini, Van Gaal thừa sức làm điều tương tự với các cầu thủ còn lại. Đó là một giấc mơ dường như có thật, vì trước Valencia, các CĐV M.U còn được chứng kiến những màn trình diễn vượt ngoài mong đợi khác. Đó là Fletcher với bàn mở tỷ số trong cương vị của đội phó mới của “Quỷ đỏ”. Đó là Young không còn vẻ sầu não của kẻ sắp bị rao bán, khi đột phá bên cánh phải rồi tạo điều kiện cho Rooney bổ nhào rất nghệ thuật trước pha cản phá gần như vô hại của Barragan.

Và các CĐV M.U ắt hẳn còn mãn nhãn với màn ra mắt ấn tượng của hệ thống 3-4-1-2 mà họ chỉ được nghe bàn trong suốt tháng qua. Họ còn có lý do để hài lòng khi chứng kiến tân binh Herrera nhanh chóng hòa nhập như thế nào vào lối chơi của “Quỷ đỏ”, khi được bố trí lui về khá sâu. Không chỉ di chuyển hợp lý và thoải mái như thời ở Bilbao, anh còn là người khởi xướng đợt tấn công đầu tiên của đội nhà ở phút 23 và tạo cơ hội cho Rooney mở tỷ số trên chấm phạt đền. Tiếc là “số 10” không thắng được thủ môn đối phương. Nhưng như thế có khi lại hay, vì khiến chiến thắng cuối cùng của thầy trò Van Gaal ở Hè năm nay không hoen ố.

Nỗi thất vọng của Van Gaal

Anh6

Tuy nhiên, Van Gaal không hài lòng với buổi ra mắt tại Old Trafford và thật đáng buồn, nỗi thất vọng ấy hóa ra có cơ sở. Giải thích về trận đấu bị xem là “tệ hại nhất” của M.U trong Hè 2014, ông phân tích: “Chúng tôi có quá nhiều lựa chọn sai lầm, quá nhiều đường chuyền sai địa chỉ, và không áp sát như mong muốn. Chúng tôi còn cần phải biết chọn thời điểm thích hợp hơn để chuyền bóng. Nhưng chúng tôi không làm được điều đó. Thật quá đau vì sau 3-4 tuần, các cầu thủ chẳng thay đổi được gì, trong lúc M.U cần phải thắng mọi trận đấu”.

Khi thốt lên những lời cay đắng như vậy, Van Gaal rõ ràng không chỉ muốn bó hẹp tầm nhìn trong khuôn khổ một trận đấu. Hơn nữa, những thể hiện kém cỏi như thế còn phản ánh một sự thật: chất lượng hiện nay của nhiều cầu thủ M.U không tương xứng với tầm vóc của đội bóng. Vì ở thời vàng son của “Quỷ đỏ”, cỡ như Young và Jones chắc chắn không có “cửa” để đá chính. Thế nhưng, Van Gaal phải dùng họ, vì không có nhiều lựa chọn.

Chất lượng nghèo như vậy, số lượng xem ra cũng chẳng đủ. Bằng chứng là hiện nay, Jones, Smalling và Evans vẫn là 3 chọn lựa hàng đầu cho các vị trí trung vệ, còn ở hai biên, Young và Valencia được xem như ưu tiên 1. Ở tuyến giữa, Fletcher được đá chính, cho dù vừa qua cơn bạo bệnh. Đồng thời, tân binh Herrera rõ ràng bị ép phải thích ứng với bóng đá Anh ngay lập tức. Dĩ nhiên, một số CĐV M.U có thể không bận tâm về những khiếm khuyết này với lý do là Hà Lan cũng có những điểm yếu, song vẫn tiến tới vòng bán kết Brazil 2014. Thế nhưng, cần nhớ rằng World Cup chỉ là một giải ngắn ngày và đá loại trực tiếp, nên tính chất khác hẳn Premier League. Hơn nữa, trong lúc hàng thủ và tuyến giữa của M.U vẫn chưa tạo được độ tin cậy cần thiết ở các trận giao hữu, Van Gaal có lý do để lo lắng khi “Quỷ đỏ” đối mặt với những kình địch như Chelsea, Arsenal, Manchester City và Liverpool trong cuộc chiến vào Top 4.

Trong bối cảnh như vậy, M.U rõ ràng cần phải bổ sung người. Chỉ có Shaw và Herrera rõ ràng chưa đủ.

 Box

Thành tích trong Hè của Moyes                  Thành tích trong Hè của Van Gaal

13/7/13, Thai All-Star XI:                   0-1       23/7/14, LA Galaxy:               7-0

20/7/13, A-League All Stars:              5-1       26/7/14, Roma:                       3-2

23/7/13, Yokohama F. Marinos:         2-3       29/7/14, Inter:                       0-0 (p5-3)

26/7/13, Cerezo Osaka:                      2-2       2/8/14, Real Madrid:              3-1

29/7/13, Kitchee:                                5-2       4/8/14, Liverpool:                   3-1

6/8/13, AIK Fotboll:                            1-1       12/8/14, Valencia:                   2-1

9/8/13, Sevilla:                                  1-3

7 trận, thắng 2, thua 3, hiệu số 16-13.            6 trận, thắng 5, thua 0, hiệu số 18-5.

 Minh Châu

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)