TheThao24.TV

Phiên bản Android

“Người Hà Lan bay” mua dâm gái đứng đường

(thethao24.tv)- “Mùi hương đã tỏ, mùi dầu thử chơi”, chỉ 3 ngày trước trận đại chiến với Tây Ban Nha, ba danh thủ Hà Lan gồm Wesley Sneijder, Dirk Kuyt và Nigel de Jong đã trốn khách sạn mò vào một nhà thổ rẻ tiền mua vui với gái bán dâm thâu đêm suốt sáng.

>>> Lịch thi đấu và kết quả WORLD CUP 2014

>>> Dàn CĐV “cởi đồ” cổ vũ ĐT Colombia tại World Cup

>>> Sân Sao Paulo vẫn ngổn ngang trước giờ khai mạc World Cup

14 giờ mất tích

21h00 ngày 09/06, chỉ vài giờ sau khi đặt chân tới khách sạn ở Salvador, bộ ba Wesley Sneijder, Dirk Kuyt và Nigel de Jong rủ nhau đi uống café ở một tiệm gần khách sạn. Nhưng tới giờ giới nghiêm thì ba ngôi sao nói trên vẫn… “mất hút con mẹ hàng lươn” khiến BHL Hà Lan không khỏi quan ngại.

Anh 3

Sneijder, Kuyt và De Jong sẽ bị Van Gaal kỷ luật?

Là người từng trải qua đủ chuyện hỉ, nộ, ái, ố cùng ĐT Hà Lan trong quá khứ, Patrick Kluivert không lo ngại Sneijder, Kuyt và De Jong bị giang hồ ổ chuột bắt cóc tống tiền. Vị trợ lý của Van Gaal thừa biết đám đàn em của mình lại “xả trại” để đi chơi, mà chỉ chơi gái thôi. Đúng là không giấu được Kluivert cái gì!

Lập tức toàn bộ nhân viên an ninh của ĐT Hà Lan nhận lệnh Van Gaal đi tới những tụ điểm ăn chơi nổi tiếng nhất ở Salvador để tìm người, lôi về khách sạn khẩn cấp.

Bar, vũ trường, khách sạn hay những “lầu xanh” đắt đỏ, nổi tiếng nhất ở Salvador đều bị người của Van Gaal xới tung nhưng họ không thể tìm ra tung tích của “ba đối tượng xả trại”. Họ ở đâu?

“Chúng nó kia rồi” – Kluivert hét lên. “Đâu?” – ông Va Gaal đưa tầm mắt theo cái ngón tay trỏ của Kluivert rồi liếc nhanh nhìn cái đồng hồ Patek Philippe trên tay. Lúc ấy là 11 giờ trưa ngày thứ Ba, tức sau 14 giờ mất tích, Sneijder, Kuyt và De Jong mới thất thểu trở về khách sạn trong tình trạng bệ rạc.

Vì sao Sneijder chọn nhà thổ rẻ tiền?

21h00, quán café, không thành viên nào của ĐT Hà Lan để mắt tới Sneijder và đồng đội. Nhưng “hành vi uống cafe” của bộ ba “Người Hà Lan bay” không thoát được tầm mắt của các tay săn tin tờ Globo (Brazil) và cả tay phóng viên Aritz Gabilondo của tờ AS (TBN) nữa.

Tại quán café, đám phóng viên quan sát thấy một tên ma cô người gầy đét, cởi trần, mặc quần đùi tiếp cận Sneijder, Kuyt và De Jong. Sau một hồi to nhỏ, thằng ma cô đưa ba ngôi sao nổi tiếng của Hà Lan tới… Marinalva’s, nhà thổ nằm ngay cạnh bãi biển Salvador.

Anh 1

Nhà thổ bình dân Marinalva’s

Marinalva’s là một nhà thổ nhỏ, ẩm thấp, phòng ốc lụp xụp và bẩn thỉu như nhà ổ chuột, vì nó là nhà thổ… rẻ tiền, dành cho khách bình dân. Tiền nào thì của ấy, gái bán hoa ở Marinalva’s theo Globo thì “toàn hàng thải” từ các “lầu xanh” hoặc là những cô gái bán dâm tự do ở các đường cao tốc được chủ chứa thu gom gấp nhằm đáp ứng nhu cầu của khách du lịch mùa World Cup.

Theo Globo, tại nhà thổ Marinalva’s, “thượng đế” chỉ cần trả 100 real (950.000 VND) là có thể mua vui 1 giờ với gái bán hoa, giá này tăng 60% so với trước mùa World Cup. Và nếu mua vui cả đêm, khách hàng mất 300 real, tức khoảng 2,8 triệu tiền Việt Nam.

Sneijder, Kuyt và De Jong, thay vì những “lầu xanh” hợp pháp đẳng cấp, nơi họ có thể mua vui với những “chân dài nghìn đô”, tại sao ba ngôi sao đã có vợ của Hà Lan, lại toàn vợ đẹp tầm như siêu mẫu như Yolanthe Cabau lại chọn nhà thổ bình dân rẻ tiền?

Thì “mùi hương đã tỏ, mùi dầu thử chơi”. Mặt khác, nếu chọn những tụ điểm đẳng cấp nổi tiếng, chắc chắn Sneijder, Kuyt và De Jong sẽ bị người của Patrick Kluivert – một tay chơi “rách giời” trong quá khứ của ĐT Hà Lan “đánh hơi” và tóm sống.

Sao Hà Lan không bằng… tài xế xe tải đường dài

Ba cô gái phục vụ Sneijder, Kuyt và De Jong suốt đêm trong nhà thổ Marinalva’s lần lượt có “nghệ danh” là Mara (16 tuổi), Calliem và Erica (cùng 20 tuổi). Cả 3 còn non tuổi đời nhưng đã già tuổi nghề, vì họ từng trải qua kinh nghiệm bán dâm được hơn 5 năm tại BR-116, con đường cao tốc nổi tiếng chạy từ Rio tới Bahia mà đám tài xế xe tải đường dài thường gọi bằng biệt danh là “đại lộ tử thần” (highway of death hay the highway to hell).

Ở con đường nguy hiểm như BR-116, mỗi giờ phục vụ các tài xế xe tải đường dài có nhu cầu mua vui, những cô gái như Mara chỉ nhận được khoảng từ 10 đến 20 real (190.000 VND).

Mara thổ lộ với Globo: “Chúng tôi được gọi từ đường BR-116 tới Salvador để phục vụ du khách mùa World Cup với hy vọng cải thiện được thu nhập”.

Nhưng khi được hỏi về thu nhập cho một đêm phục vụ các ngôi sao Hà Lan thì các cô gái đến từ “đường tử thần” BR-116 lại lắc đầu ngao ngán, Mara nói: “Chúng tôi phục vụ họ cả đêm nhưng họ cũng chỉ trả cho chúng tôi 300 real như giá thỏa thuận. Đám tài xế nghèo trên đường BR-116 cũng không đối xử tệ với chúng tôi như họ”.

Sỹ Đoan

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)