TheThao24.TV

Phiên bản Android

Tiếp vụ Barcelona săn đón Juan Cuadrado: Đến 20 là “nổ”!

(thethao24.tv) – Theo tờ Gazzetta dello Sport, Fiorentina sẽ quyết định bán hay không bán Juan Cuadrado vào ngày 20/8. Đây là căn cứ vào tuyên bố của chủ tịch Andrea Della Valle sau cuộc họp hôm thứ Sáu, khi ông hứa hẹn quyết định tương lai của tiền vệ này trong “tối đa 10 ngày”. Vấn đề đặt ra hiện nay là liệu Barca có đủ kiên nhẫn để đợi tới lúc đó?

>>>“Xavi mới” sẽ được Barca gửi đi tu nghiệp?

>>>Gareth Bale hy vọng tỏa sáng tại quê hương:Chu du học rùng mình

>>>Real Madrid “toàn vàng”!

Fiorentina tiếp tục “trói” Cuadrado

ANH TO

Cho dù không thuyết phục được Juan Cuadrado ở lại, Chủ tịch Fiorentina, Della Valle vẫn thể hiện rõ quyết tâm giữ chân ngôi sao chạy cánh người Colombia bằng cách chỉ đạo cho HLV Vincenzo Montella phải cố gắng tận dụng tiền vệ này trong các trận giao hữu. Hệ quả là sau ngôi vô địch giải Costa del Sol ở Malaga,Cuadrado phải đá 60 phút ở trận giao hữu thắng Betis 2-1 tại Sevilla. Các thành viên của Barca đang thót tim dõi theo từng bước chạy của Cuadrado, vì chỉ cần anh chấn thương, mọi khả năng chuyển nhượng ở Hè năm nay coi như khép lại. Đây chính là ý tưởng của Della Valle.

Điều này cũng giải thích tại sao Cuadrado đang hết sức lảng tránh mọi câu hỏi liên quan tới tương lai. Vì nếu tiền vệ này muốn ở lại Florence, mọi việc đã kết thúc ngay vào cuối tuần trước. Do đó, sự im lặng của Cuadrado chỉ có nghĩa là anh không dám khiêu khích Della Valle, nhất là sau khi ông “hét giá” 50 triệu euro. Đấy là một con số “điên rồ”, nên ngay cả truyền thông Italia cũng tin tưởng Della Valle phải giảm giá. Dù vậy, tỏ thái độ quá sớm về việc này xem ra không khôn ngoan, đặc biệt khi Cuadrado xem ra muốn đầu quân cho Barca hơn là Manchester United. Bởi lẽ, “gã khổng lồ xứ Catalan” sẽ được dự Champions League. “Quỷ đỏ” không có đặc quyền ấy, nhưng bù lại, đội chủ sân Old Trafford có nhiều tiền hơn, nên có thể đáp ứng đòi hỏi quá đáng của nhà Della Valle.

Hoặc là Cuadrado, hoặc là hết!

ANH TO LONG CHAN DUNG

Trong bối cảnh như vậy, truyền thông Tây Ban Nha từng khuyên Barca bỏ cuộc. Nguyên nhân một phần là do hiện nay, nếu khéo léo đưa đẩy, họ có đủ nhân sự để dùng cho suốt mùa bóng. Vì đến giờ phút này, HLV Luis Enrique có tới 9 gương mặt mới ở đội 1, bao gồm 3 thủ môn (Ter Stegen, Bravo, Masip), 2 trung vệ (Mathieu, Vermaelen), 2 tiền vệ (Rakitic, Rafinha) và 2 tiền đạo (Deulofeu, Suarez).Đó là chưa kể Adriano còn có thể đá biên phải. Tuy nhiên, trường hợp của hậu vệ đa năng này phải đợi tới đầu tháng 9, khi La Liga tạm nghỉ để nhường sân chơi cho các ĐTQG, ban lãnh đạo mới họp để quyết định có sử dụng anh hay không, sau khi bị rối loạn nhịp tim.

Dù vậy, thái độ hiện nay của Barca đã rõ: họ sẽ săn đón Cuadrado cho tới cuối cùng. Nếu không được, sẽ chẳng có thêm tân binh nào khác đến Nou Camp ở Hè năm nay. Thế nhưng, chẳng sao cả, vì Barca vẫn còn Dani Alves. Vấn đề chỉ là anh đã 31 tuổi, và hợp đồng chỉ còn lại 1 năm. Điều trớ trêu là sự hiện diện của Dani Alves tại Barca phần nào càng khẳng định họ quyết tâm muốn có Cuadrado. Bởi lẽ, Cuadrado hiện có giá 50 triệu euro và có thể rớt xuống còn khoảng 40 triệu. Con số này gần với khoản tiền mà Barca từng bỏ ra để mua Dani Alves với giá 36 triệu euro (bao gồm các khoản thưởng) vào năm 2008. Thời gian từng chứng minh đó là vụ đầu tư đáng giá. Nếu vậy, chẳng có lý do gì để ngăn Barca dấn thân vào cuộc phiêu lưu mới cùng Cuadrado.

 BOX 2

Nếu không dồn hết tâm trí cho mục tiêu Juan Cuadrado, Barca có thể giải quyết xong nhân sự ở biên phải với một loạt những cầu thủ trẻ trung đầy triển vọng. Có thể kể ra Serge Aurier tuyển thủ Bờ Biển Ngà vừa chơi tốt ở World Cup. Tiếc là Aurier vừa được Toulouse cho PSG mượn, kèm theo điều khoản mua đứt vào Hè năm sau. Một tài năng trẻ khác vuột khỏi tay Barca là Gamboa, hậu vệ phải đã bùng nổ ở Brazil với Tuyển Costa Rica vừa rời Rosenborg chuyển tới West Brom. Dù sao, Barca vẫn còn cơ hội lấy được chữ ký của Darmian hoặc Fabian Johnson. Hậu vệ của Torino và Tuyển Ý, Darmian có thể đá tốt cả hai biên. Còn Fabian Johnson vốn là hậu vệ trái, nhưng từ lúc được HLV Klinsmann gọi vào tuyển Mỹ, anh đã làm quen với nhiều vị trí, đặc biệt là đá biên phải. 

Minh Châu

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)