Man Utd & con đường trở lại châu Âu: Có cầu, có tương lai

Bên này sông, bạn sẽ thấy bên kia bờ là một chân trời xa tít tắp, mịt mờ và có thể bạn cảm nhận rằng mãi mãi không bao giờ đặt chân đến được. Nhưng, đấy là khi bạn thiếu đi một cây cầu…

Nói cách khác, đó là một lằn ranh mang cả khái niệm về thực tiễn – cần một công cụ hay phương thức để đạt được đích, nhưng cũng mang cả yếu tố tâm lý – cảm nhận “không thể chạm đến được” là bởi sự tự ti và phần nào cũng là sự bế tắc về mặt giải pháp. Trong trường hợp này, cái đích trong mắt bạn là khoảng cách… vô tận.

15d

Man Utd đã từng trong một hoàn cảnh như thế, thậm chí đến lúc này khi mà họ đã giành suất dự Champions League (vòng play-off ) thì vẫn có những người nghĩ như vậy. Suy nghĩ ấy sẽ sai lầm bởi bối cảnh của Man Utd giữa ranh giới 2 năm trước với nay là hoàn toàn khác nhau. Alex Ferguson nghỉ hưu, “Quỷ đỏ” mất phương hướng và cứ cuộn mình trong vũng lầy. Lúc đó, một cảm giác hãi hùng với CĐV Man Utd là sự sụp đổ toàn diện, một cuộc khủng hoảng tận đáy, sẽ phải đợi rất lâu để thấy ngày trở lại trong tương lai.

15d2

Từ đống đổ nát đến bục vinh quang thực ra rất gần!

Nhưng khi đã thoát qua được giới hạn và sự ám ảnh tâm lý thì bây giờ mọi chuyện sẽ xuôi chèo mát mái. Việc tiếp cận trở lại đấu trường châu Âu coi như là bước đầu trong việc Man Utd xây một cái cầu, vạch ra một lối đi rất rõ ràng cũng như định hình được mục tiêu trong mùa giải mới. Hãy tưởng tượng, nếu Man Utd mùa vừa qua cán đích thứ 5 ở Premier League thì đối với họ, chức vô địch Champions League năm tới sẽ được định nghĩa bằng một khoảng cách như thế nào? Sẽ là không thể, khác nhiều với sự thật bây giờ: từ trận play-off Man Utd tham dự đến trận chung kết Champions League là 15 trận và 9 tháng thi đấu. Có gì nhiều nhặn đâu.

Vấn đề, khi đã bắc được “một cây cầu” kết nối thì Man Utd cần phải có một sự nỗ lực tối đa và toàn diện, từ BLĐ đội bóng, Louis van Gaal, các cầu thủ đến cả những người… dọn dẹp sân Old Trafford. Còn các CĐV, ngay lúc này hãy cận kề “Quỷ đỏ” hơn, nâng niu từng bước đi của họ ngay cả khi đó là thất bại.

Cơn mưa có thể kéo dài, rất dài, nhưng chỉ cần cơn mưa đi qua là trời sẽ sáng. Từ đống đổ nát đến bục vinh quang thực ra rất gần!

1,2 tỷ USD, tương đương 792 triệu bảng, là giá trị thương hiệu của Man Utd được định giá bởi hãng Brand Finance mới đây, khiến họ trở thành CLB bóng đá đầu tiên có giá trị thương hiệu đạt 9 số 0. Đứng sau Man Utd là Bayern (933 triệu USD), Real Madrid (873 triệu USD), Man City (800), Chelsea (795) và Barcelona (773).

MẠNH KHÁNH

Fan page Thethao24h

banner_720x120

Mã an ninh

Tags: man utd

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Vũ Quang Huy

Giấy phép số 91/GP-TTDT do bộ thông tin & truyền thông cấp ngày 09-05-2011

Địa chỉ tòa soạn: 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Địa chỉ liên lạc: 79 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (04) 32669666 - Fax: (04) 39429189

Email: [email protected]

Powered by Netlink Tech