Milner đến Anfield, Sterling ngấp nghé Etihad: Liên minh Liver-Man

Đời có câu “kẻ thù của kẻ thù là bạn”, nên không có gì ngạc nhiên nếu Liverpool và Man City bắt tay hợp tác để làm suy yếu những kẻ thù chung là Man Utd và Arsenal.

Lẽ ra Milner nên đến Arsenal

Tín hiệu về một liên minh bí mật giữa Liverpool và Man City đang ló dạng từ bến đỗ mới của tiền vệ James Milner. Vì nếu phải chọn điểm đến hợp lý cho tiền vệ này sau khi rời Man City, đấy ắt hẳn là Arsenal, nơi anh không chỉ được tận hưởng cuộc sống ở thủ đô London, mà còn có cơ hội đoạt danh hiệu lớn hơn hẳn so với quyết định rúc đầu vào đội bóng chỉ còn hư danh như Liverpool.

12d

Thậm chí là để đến Anfield, anh còn chấp nhận giảm lương tới gần 50.000 bảng/tuần – một con số đủ để trả lương cho các trụ cột của không ít đội ở Premier League. Hành động này thật sự rất khó hiểu. Trước hết là do Liverpool dường như chẳng có sức hấp dẫn tới mức đó. Kế đến, Milner chỉ mới 29 tuổi, chưa tới mức không còn chỗ để đi sau khi rời Etihad. Ngoài ra, không được như Man City và Arsenal dự Champions League, Liverpool chỉ có thể đá Europa League 2015/16.

Bánh ít đẩy đi, bánh sô-cô-la đưa lại

Do đó, không loại trừ khả năng đây là một thỏa thuận ngầm giữa Liverpool với Man City theo kiểu “bánh ít đẩy đi, bánh sô-cô-la đưa lại”, nghĩa là anh nhường Milner cho tôi thì tôi ép Raheem Sterling sang anh. Bởi hiện nay, Sterling không chỉ là mục tiêu của Man City, mà còn trong tầm ngắm của Man Utd và Arsenal. Nghiêm trọng hơn nữa, tiền vệ 20 tuổi người Anh tỏ ra rất hứng thú được làm việc dưới trướng của HLV Louis van Gaal. Về tiền bạc, Man Utd không có gì phải lấn cấn nhờ vào bản hợp đồng tài trợ KLTG trị giá 750 triệu bảng trong 10 năm ký với Adidas.

Tuy nhiên, Liverpool thà để Sterling đến Man City, chứ không thể tới Man Utd. Lần cuối cùng The Kop không thể ngăn cản chuyện này đã từ năm 1938. Hơn nữa, thời đó là lúc Liverpool đang làm mưa, làm gió ở giải VĐQG, còn Man Utd chỉ là một anh hào hạng hai. Nhưng từ khi bước vào kỷ nguyên Premier League, thời thế đã thay đổi. Bởi đến nay, Man Utd là đội vô địch nhiều nhất. Ngược lại, Liverpool là “đại gia” duy nhất chưa một lần bước lên bục vinh quang.

Tại sao đích ngắm không phải là Chelsea?

Sở dĩ cả Liverpool lẫn Man City đều tìm cách kiềm hãm Arsenal và Man Utd mà chẳng phải Chelsea vì trên thực tế, không có đại diện Anh nào đủ lực so với thầy trò Jose Mourinho, cả về tiềm lực tài chính lẫn mưu mẹo cùng kinh nghiệm chinh phục các danh hiệu. Đấy là chưa kể Mourinho cũng không khoái mua cầu thủ bản xứ, vì chê họ được “thổi” giá quá cao so với thực tế.

Arsenal và Man Utd lại khác: họ vẫn trọng dụng cầu thủ người Anh và lực lượng không vượt hẳn Liverpool và Man City. Lại thêm Wenger không “máu” vô địch Premier League còn Man Utd mất Sir Alex Ferguson, Liverpool và Man City mới có thể chủ động liên minh nhằm đánh bật các đối thủ này ra khỏi Top 3 để đảm bảo cho họ được vào thẳng vòng bảng Champions League.

Không chỉ vì Rodgers chẳng muốn thay Pellegrini

Một nguyên nhân không kém phần quan trọng khác khiến Liverpool và Man City liên minh với nhau ắt hẳn là do HLV Manuel Pellegrini “kết” Brendan Rodgers vì ông này không chịu đến Etihad để thay thế nhà cầm quân người Chile. Quan trọng không kém, cả hai đều có cùng chung “kẻ thù” là Van Gaal của Man Utd. Bằng chứng là mới đây, Rodgers từng lên tiếng chê Man Utd về việc mua Depay. Còn mối quan hệ giữa Pellegrini với Van Gaal xem ra miễn bàn, bởi HLV Man City không chỉ chê Man Utd chẳng tiến bộ chút nào ở mùa này, mà giữa hai người còn từng “khẩu chiến” với nhau.

Còn về Wenger, Pellegrini có thể không thù ghét, nhưng cũng chẳng ưa “Giáo sư” chút nào. Bằng chứng là ông từng chỉ trích Wenger đừng xía vào chuyện riêng của Man City. Rodgers thậm chí không chỉ từng gọi cả Mourinho lẫn Wenger là “ngu ngốc”, mà còn cãi nhau với “Giáo sư”.

James Milner sẽ chính thức trở thành người của Liverpool vào ngày 1/7 theo diện chuyển nhượng tự do, sau khi các bên thống nhất xong mọi điều khoản cá nhân. Như vậy, tiền vệ người Anh sẽ nhận mức lương 120.000 bảng/tuần, thấp hơn 165.000 bảng/tuần mà Man City từng gợi ý. Trong khi ấy, Man City muốn Raheem Sterling ra đi theo chiều ngược lại bằng đề nghị trị giá 30 triệu bảng, cao hơn 5 triệu so với tín hiệu mà Liverpool nhận được trước đó từ phía Man Utd.

MINH CHÂU

Fan page Thethao24h

Mã an ninh

Chủ Tỷ số Khách
FT United of... 1 - 4 Chesterfield
FT Nancy 3 - 1 Dijon
FT Athletic II 2 - 0 Llagostera
FT Crotone 3 - 1 Avellino
FT St. Pauli 4 - 0 Fortuna...
FT Bordeaux 3 - 1 Monaco
FT Olympique... 3 - 0 Saint-Étienne
FT Sampdoria 0 - 2 Fiorentina
FT Sevilla 3 - 2 Real Madrid
FT Alcorcón 0 - 0 Almería
Xem thêm

VTVCab_rgb

 

338x282-sonparis

 

adv4

Thể Thao 24 TV (http://thethao24.tv)

tra-xanh-c2

 

VTVPlay1

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Vũ Quang Huy

Giấy phép số 91/GP-TTDT do bộ thông tin & truyền thông cấp ngày 09-05-2011

Địa chỉ tòa soạn: 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Địa chỉ liên lạc: 79 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (04) 32669666 - Fax: (04) 39429189

Email: baothethao24h@sport24h.com.vn

Powered by Netlink Tech