Roger Federer bước sang tuổi 34: Ngày gác vợt còn xa

Từ hôm nay, tất cả sẽ gọi Roger Federer là tay vợt 34 tuổi. Không còn nhiều thời gian để được chiêm ngưỡng FedEx thi đấu, vậy nên hãy tận hưởng từng giây phút này.

Vào buổi sáng ngày 8/8/1981 ở một bệnh viện tại Basel, Thụy Sĩ, một cậu nhóc ra đời. Cậu được đặt tên là Roger, mang họ Federer, vì cái tên này cũng có thể được phát âm dễ dàng bằng tiếng Anh. Bố mẹ của Roger, thậm chí trong những giờ khắc đầu tiên của cuộc đời cậu bé, đã cảm nhận rằng một ngày nào đó việc có một cái tên dễ phát âm bằng tiếng Anh sẽ có lợi cho con trai của họ.

Ngày gác vợt còn xa

Họ Federer đã phổ biến ở vùng Berneck tại Basel trước năm 1800, nhưng giờ đây đó thật sự là một họ rất hiếm ở Thụy Sĩ. Người mang họ Federer nổi tiếng nhất cho đến lúc bấy giờ là Heinrich Federer, một nhà thơ vốn từng là tu sĩ, đã qua đời vào năm 1928. Năm 1966, nhân dịp 100 năm ngày sinh của ông, người ta đã lưu danh ông bằng việc in hình ông lên một con tem của Thụy Sĩ. Nhưng bây giờ, cái tên Federer đã nổi tiếng trên khắp thế giới.

Thế là đã 34 năm trôi qua, Roger Federer đang ở cái tuổi mà người ta vẫn gọi là những tay vợt “lão tướng”. Đồng nghiệp cùng độ tuổi, người đã giải nghệ, người vẫn đang níu kéo thời gian dù những chấn thương đang tàn phá cơ thể của họ. Nhưng Federer thì vẫn thách thức tất cả. Khi đã 34 tuổi, Federer có thể dừng lại và thỏa mãn với sự nghiệp hiển hách của mình. Nhưng quan trọng, vẫn là sự khát khao và mưu cầu sự thành công.

Tháng 1, Federer trở thành tay vợt thứ 3 trong kỷ nguyên Mở chạm mốc 1000 trận thắng chuyên nghiệp. Không có Grand Slam nào kể từ Grand Slam thứ 17 tại Wimbledon 2012, nhưng điều đó không có nghĩa Federer đã hết thời.

“Tôi nghĩ người hâm mộ biết lý do vì sao tôi vẫn đang thi đấu,” Federer chia sẻ tại Wimbledon 2015. “Tôi thi đấu vì bản thân mình, vì đội ngũ của tôi, vì người hâm mộ và vì đất nước của tôi. Mỗi ngày trôi qua, tôi lại tận hưởng cảm giác là một tay vợt chuyên nghiệp. Tôi tập luyện chăm chỉ và hài lòng với những gì mình đã làm cho tới bây giờ.”

Với 86 danh hiệu lớn nhỏ trong đó có kỷ lục 17 Grand Slam và 302 tuần số 1 thế giới, nhiều người nghĩ rằng Federer chẳng còn gì phải chứng minh. Nhưng có lẽ đối thủ lớn nhất mà Federer đang muốn thách thức, chính là giới hạn của bản thân.

“Thành thật mà nói, tôi không muốn nghĩ tới hai từ “giải nghệ”. Nhưng rõ ràng tới một lúc nào đó, tôi sẽ cân nhắc, nhưng chắc chắn không phải là thời điểm này,” Federer nói.

Ngày nào đó nếu Federer tuyên bố sẽ cất cây vợt trong nhà và giã từ làng banh nỉ, chắc chắn đấy sẽ là một ngày buồn bã nhất của quần vợt thế giới. Nhưng 34 năm vẫn chạy tốt, Federer vẫn đang mang lại những cảm giác hạnh phúc cho những ai may mắn được sống cùng thời và chứng kiến anh thi đấu.

LY NA

Ngày 8/8 trong sự  nghiệp Federer

Năm 1998: đứng thứ 679 trong mùa giải đấu tiên thi đấu chuyên nghiệp.
Năm 1999: đứng thứ 103 và sau đó lần đầu tiên lọt vào Top 100 ngày 20/9.
Năm 2000: đứng thứ 39 và đi tới trận chung kết đầu tiên tại giải Marseille Open vào tháng 2.
Năm 2001: đứng thứ 14 và có danh hiệu đầu tiên tại giải Milan Indoor, biến Pete Sampras thành cựu vô địch Wimbledon ngay ở vòng 4
Năm 2002: đứng thứ 14 và có 3 danh hiệu ATP, đáng kể nhất là Masters 1000 đầu tiên tại giải Hamburg.
Năm 2003: đứng thứ 3 và giành Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp tại Wimbledon.
Năm 2004: đứng thứ 1 và giành 19 danh hiệu, trong đó đã có 3 Grand Slam.
Năm 2005: đứng thứ 1, có 5 Grand Slam và 3 năm liên tiếp vô địch Wimbledon.
Năm 2006: đứng thứ 1, đoạt Grand Slam thứ 8 nhưng thất bại ở chung kết Roland Garros trước Rafael Nadal
Năm 2007: đứng thứ 1, giành 11 Grand Slam và 5 năm thống trị Wimbledon.
Năm 2008: đứng thứ 1 nhưng 10 ngày sau mất vào tay của Nadal, sau khi thua liên tiếp 2 trận chung kết Roland Garros và Wimbledon trước Rafa
Năm 2009: đứng thứ 1 và hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam sau khi chinh phục được Roland Garros, vượt qua kỷ lục 14 Grand Slam của Sampras với lần thứ 6 vô địch Wimbledon.
Năm 2010: đứng thứ 3 nhưng lần thứ 4 vô địch Australian Open
Năm 2011: đứng thứ 3 và lần đầu tiên sau 8 năm không giành được Grand Slam nào.
Năm 2012: đứng thứ 1 và có Grand Slam thứ 17 sau khi lần thứ 7 vô địch Wimbledon.
Năm 2013: đứng thứ 5 và lần đầu tiên trong 10 năm không đi tới chung kết Grand Slam nào.
Năm 2014: đứng thứ 3 và lần thứ 9 đi tới chung kết Wimbledon nhưng thua Novak Djokovic.
Năm 2015: đứng thứ 2 và lần thứ 10 lọt vào chung kết Wimbledon (tiếp tục thua Djokovic).