03h30 (30/8), Real Madrid – Real Betis: Sĩ diện là “tắt điện”

Những hoài nghi bắt đầu đổ dồn lên Rafa Benitez, người đang nỗ lực tạo ra một sự khác biệt cho Real nhưng thực tế đội bóng không chạy trên đường ray như ông định hướng. Trở lại với bộ khung của Mourinho hay Ancelotti trước đây, đó mới là đúng cách.

Hơn 2 tháng sau khi được bổ nhiệm, hẳn Rafa Benitez đã hiểu thế nào là khó khăn và thách thức khi dẫn đắt Real Madrid. Ông đang làm giảm giá trị của đội bóng mạnh thuộc hàng nhất nhì thế giới, loay hoay với các bài toán nhân sự và thực tế đang ông đã sai lầm. Bằng chứng ư? Real chỉ thắng được 3/9 trận dưới thời Benitez, không mỉm cười bất cứ lần nào trong 4 trận liên tiếp gần đây, đặc biệt mất điểm ngay vòng mở màn của La Liga và khiến Real bị chậm chân. Đây có thể là cái giá đắt cho cả mùa bóng.

Sĩ diện là “tắt điện”

Không khó để nhận ra, Real của HLV 55 tuổi người Tây Ban Nha trở nên “cùn” một cách khó hiểu. Đến nay, họ mới chỉ có được 11 bàn, trung bình 1,22 bàn/trận – con số hiệu quả thấp đáng kinh ngạc với đội bóng được biết đến như “Vua dội bom”. 5 trong số 9 trận ấy, Real không ghi bàn và nhất là ở mạch 4 trận gần đây họ chỉ làm rung lưới 1 đối thủ (trận thắng Galatasaray 2-1). Khủng khiếp hơn nữa là bộ ba BBC đang có dấu hiệu… tắt lịm. Cris Ronaldo, Gareth Bale và Karim Benzema, mỗi người mới chỉ có 1 bàn.

Thực ra cũng chẳng có điểm mới nổi bật ở Real dưới thời Benitez. Nếu ông coi việc khai thác Bale là trọng tâm thì ông đang thất bại. Nếu ông chủ định dựng hệ thống xoay quanh James Rodriguez thì kết quả cũng chưa đâu vào đâu. Tổng thể, hàng công của Real lại càng là câu chuyện gây nhiều tranh cãi. Nếu gắng gượng tìm điểm tích cực ở Real mùa giải năm nay thì đó là hàng thủ. Real chơi bóng khá an toàn.

Sĩ diện là “tắt điện”

Nhưng người Madrid không cần thứ đó – một Real chơi chắc chắn, thay vào đấy họ thực sự muốn nhìn thấy đội bóng chơi bùng nổ, như Real của Carlo Ancelotti hay ít ra cũng phải giống thời Jose Mourinho (nên nhớ mùa 2012/13 dưới thời Mou, Real vô địch La Liga với kỷ lục 121 bàn thắng). Với bất cứ lí lẽ nào, các Madridista khó có thể chấp nhận nhìn thấy một Real thiếu đi sự dữ dội khi nhân sự có những Ronaldo, Bale, James và Benzema. Benitez có lẽ hiểu điều đó, song chính vì muốn xây dựng triết lý khi đặt chân đến Bernabeu nên vô hình trung ông đang làm hỏng đội ngũ “Kền kền”.

Vậy nếu hỏi rằng “Benitez nên làm gì?” thì câu trả lời tốt nhất cho ông là cứ tái sử dụng bộ khung mà Ancelotti và Mourinho đã xây dựng trước đây – một hàng công BBC với bộ tứ hậu vệ Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo cùng 2 tiền vệ phòng ngự Kroos và Modric.  Ít ra nó giúp Real ổn định trước mắt, rồi từ đó Benitez có thời gian điều chỉnh dần dần. Điều đó sẽ tốt hơn nhiều cái cách ông đang gắng gượng thử dùng Danilo, Isco, Jese… tạo ra biểu đồ suy thoái với Real đầu mùa. Đây không phải lúc để Benitez “sĩ diện” trung thành với những ý tưởng của riêng ông, với tư cách của một ông thầy mới cần để lại dấu ấn cá nhân, bởi rõ ràng nó không phải là đáp án đúng. Dùng lại khuôn mẫu của Mourinho và Ancelotti cũng không có gì đáng chê trách.

Sĩ diện là “tắt điện”

MẠNH KHÁNH

1 Lịch sử 10 mùa giải gần đây mới chỉ chứng kiến 1 lần Real Madrid mất điểm 2 vòng mở màn liên tiếp. Đó chính là mùa cuối cùng của Jose Mourinho tại Bernabeu (2012/13). Nhưng nếu tính 15 bóng gần đây thì Real có thêm 1 lần mất điểm nữa ở cả 2 vòng mở màn là mùa 2001/02. Cả 2 lần này họ đều chỉ có 1 điểm sau 2 trận đầu tiên.

Tìm lại giá trị Benze… “ma”

Khi BLĐ Real Madrid đã quyết định giữ Karim Benzema ở lại sân Bernabeu thì nhiệm vụ của Rafa Benitez giờ đây là phải khai thác hết giá trị của chân sút người Pháp. Công việc này với Benitez không quá khó nhọc, nếu như ông chịu học hỏi phương pháp của Mourinho và Ancelotti trước đây. Cụ thể, Benzema sẽ đóng vai trò là “số 9 hiện đại”, vùng hoạt động là một tiền đạo cắm tuy nhiên bản chất là cầu nối với Cris Ronaldo và Gareth Bale (hoặc James Rodriguez). Chân sút này cũng sẽ phải hi sinh lùi sâu lấy bóng từ Toni Kroos và Luka Modric. Vai trò này Benzema đã đảm nhiệm trong nhiều năm.