Bài học “nóng” từ Wesley So

Kỳ thủ sinh năm 1993 người Phillippines này chính là người đã đánh bại Quang Liêm ở vòng 3 World Cup 2015.

Wesley So có xuất phát điểm tương tự, thậm chí còn thua kém tuyển thủ Việt Nam, cả tại các đấu trường trẻ lẫn sân chơi tầm thấp như SEA Games. Wesley So cũng từng nhận học bổng sang trường Đại học Webster (Mỹ) để vừa học văn hóa, vừa tập luyện thi đấu tại Học viện cờ của huyền thoại Susan Polgar như Liêm.

Thế nhưng, trong khi Quang Liêm đang gặp muôn vàn gian khó thì đối thủ cùng khu vực đã từ vị trí thứ 99 thế giới vọt lên đứng hạng 9 thế giới chỉ sau đúng 3 năm, với hệ số elo 2.773.

Bài học “nóng” từ Wesley So

Mẫu hình chung không khác gì Liêm, song khác biệt ở chỗ, Wesley So đã tránh được sự nửa vời, với quan điểm rõ ràng sang Mỹ để phát triển nghiệp cờ chuyên nghiệp. Bởi thế chuyện học văn hóa với anh dù quan trọng vẫn chỉ là mảng phụ. Wesley So sẵn sàng đánh đổi bằng việc học lại, thi lại hay kết quả học không như ý.

Thậm chí, khi thấy rõ nguy cơ từ việc phải gồng gánh cả 2, Wesley So đã quyết định tạm dừng chuyện học hành để tập trung tối đa cho nghiệp cờ.

Sỹ Minh