CĐV xứ Nghệ hâm nóng “đại chiến” HN.T&T – SLNA: “Chung kết” của người Nghệ

Với SLNA và cả các CĐV, trận đấu với HN.T&T là dịp để họ thể hiện. Họ muốn trận đấu này thật đặc biệt, như là điểm nhấn của cả mùa giải…
Tư tưởng đá “chung kết” nên vài ngày trước khi trận đấu diễn ra, không khí đã hừng hực.

Ngày hội ở Hàng Đẫy
Vòng thứ 14, trận SLNA gặp B.Bình Dương ở Gò Đậu chứng kiến 1 kỷ lục khi có đến 13.000 CĐV xứ Nghệ có mặt trên khán đài. Đó cũng là lượng khán giả đội khách đông nhất trong lịch sử một trận đấu ở V.League. Với 2 màu chủ đạo là xanh – vàng, Hội CĐV xứ Nghệ ý định tạo ra “sân khấu ngoại hạng”, điều mà họ đã ấp ủ từ nhiều năm nay. Thế nhưng khi lòng người đã thuận thì ông trời lại không thương. Trước trận đấu khoảng 10 phút, một cơn mưa lớn bất ngờ ập đến. Những mảnh bìa bằng giấy ướt và hỏng hết nên giấc mơ “sân khấu ngoại hạng” không thành. Đáng tiếc, khi không phải bao giờ, người Nghệ cũng tập trung đông đủ và đồng lòng cao đến như vậy.

CĐV xứ Nghệ hâm nóng “đại chiến” HN.T&T – SLNA: “Chung kết” của người Nghệ

Với quyết tâm tạo ra bằng được một “sân khấu ngoại hạng” đúng nghĩa, Hội CĐV xứ Nghệ xem Hàng Đẫy ngày 09/08 tới đây là cơ hội không thể tốt hơn để hiện thực hoá điều đó. Hà Nội là nơi tập trung rất nhiều người dân Nghệ An học tập và sinh hoạt. Bên cạnh đó, trận đấu HN.T&T và SLNA bao giờ cũng có sức hút kỳ lạ và việc huy động khoảng 1 vạn khán giả đến sân cũng không phải là điều gì đó khó khăn.
Từ cách đây 1 tháng, kế hoạch đã được lên chi tiết, CĐV xứ Nghệ 3 miền sẽ hội tụ để cùng nhau thăng hoa. Trận đấu với HN.T&T vì thế được xem như điểm hẹn lớn cuối cùng của những người yêu bóng đá xứ Nghệ ở mùa giải 2015.

Trận đấu cả mùa giải
Mùa này, SLNA không có nhiều mục tiêu, ngoài việc đôn cầu thủ trẻ lên thử thách, trưởng thành hơn. Không chịu áp lực thành tích nhưng ở một số trận đấu cụ thể, người Nghệ muốn thể hiện cái tôi, vị thế và với đối thủ lớn như HN.T&T, từ lãnh đạo cho đến các cầu thủ đều xác định phải quyết chiến. Từ trong quá khứ, 2 đội bóng đã có quá nhiều duyên nợ và với một số người Nghệ, HN.T&T giống như thước đo đánh giá năng lực.
ANh Hoang Thinh chan thuong

Gặp HN.T&T vì thế bao giờ cũng rất đặc biệt. Mặc cho thầy trò Quang Trường vừa có 2 trận thua liên tiếp nhưng sức nóng trận “đại chiến” này không hề giảm sút. Khi mà mục tiêu thành tích không còn quá nặng nề và nhìn về những đối thủ còn lại, SLNA xác định chỉ có trận đấu với HN.T&T là điểm nhấn và ghi điểm.
Thắng để chứng minh vị thế, cái tôi. Thắng để dân sướng và để ngày hội của CĐV xứ Nghệ ở Hàng Đẫy được trọn vẹn, đó có lẽ là mục tiêu lớn nhất của SLNA trong phần còn lại của mùa giải. Không đơn giản chỉ là 3 điểm, cuộc chiến với HN.T&T còn là danh dự và nhiều thứ khác nên người Nghệ đang dồn sức để hy vọng khép lại một mùa giải thành công.

Trận cầu tâm điểm vòng 20 đã nóng lên với những động thái từ đội khách và có thể, nó còn nóng lên nữa, khi HN.T&T cũng đang quyết tâm tìm trận thắng đầu tiên trước SLNA, sau 7 mùa giải lên chơi V.League.

LÂM VŨ

 Từ V.League 2009 đến nay, 7 mùa giải HN.T&T chưa từng thắng được SLNA.