Chelsea: Tôi sợ, anh sợ, tất cả đều sợ

Ai sợ ai trong cuộc chiến giành chức vô địch Premier League mùa tới? Sẽ không chỉ là Man City, Man Utd, Arsenal và Liverpool ngại rằng Chelsea sẽ lại đăng quang một lần nữa mà chính The Blues cũng canh cánh nỗi lo về cuộc báo thù của số đông, thậm chí là cả phần còn lại.

Mùa 2014/15, một mùa giải tức nghẹn với Man Utd, mùa bóng có niềm hạnh phúc nhưng không hề thỏa mãn với Arsenal, và là mùa giải với sự chấp nhận một cách miễn cưỡng của Man City hay Liverpool bởi những sai lầm từ chính họ. Tất cả có thể tự trách mình nhưng nếu hỏi rằng họ có “tâm phục khẩu phục” trước màn đăng quang của Chelsea hay không thì hẳn câu trả lời sẽ là “Không”. Không hoàn toàn là lối chơi xấu xí của The Blues khiến cho phần còn lại khó chịu, mà đúng hơn đội quân của Jose Mourinho chưa mạnh đến mức họ có thể tung ra “những cú knock-out” – cách biệt 8 điểm kết thúc mùa bóng nhiều hơn đội đứng thứ 2 không đủ nói lên khoảng cách đẳng cấp của Chelsea với các ông lớn khác.

14D

Giống như một chiến thắng trong quyền Anh bằng điểm số, cách Chelsea vô địch mùa trước vẫn còn để lại hi vọng lật đổ với Man Utd, Man City, Arsenal, Liverpool mùa tới, cho dù cũng có thể bằng chính cách này Chelsea sẽ bảo vệ được vương miện. Nói cách khác, cảm nhận về việc Chelsea có giữ được danh hiệu mùa tới hay không đang tồn tại những mâu thuẫn, đôi khi mơ hồ nhưng đôi khi cũng rất chắc chắn. Họ có thể sẽ lại vượt lên bỏ xa phần còn lại nhưng cũng không thiếu cơ sở nhanh chóng bị truất ngôi. Dễ hiểu hơn, hình ảnh về Chelsea và cục diện Premier League không giống với những Real, Barca tại La Liga và càng không thể so sánh với Bayern ở Bundesliga hay PSG ở Ligue 1. Với Chelsea, giới hạn giữa vinh quang và cú đổ khuỵu chỉ là sợi chỉ mong manh.

Đặc biệt hè này HLV Jose Mourinho chẳng khác gì một “kẻ tự kỷ” trong phiên chợ. Ông có vẻ nhưng không thích tiêu tiền, trái ngược là bối cảnh náo nhiệt với phần còn lại, và cũng vì thế những tiếng báo động về sự trỗi dậy của các ông lớn bắt đầu rung lên. Điều này dẫn đến những thách cho cả 2 phía: Chelsea đang đối mặt với đòn đánh “hội đồng” và số lượng kẻ thù đông đảo đấy cũng hiểu rằng hạ Chelsea là bài toán không dễ giải trong mùa tới.

Với bất cứ kịch bản nào, kinh nghiệm và tài năng của Jose Mourinho vẫn đủ đem đến sự tự tin cho các CĐV The Blues tuyên bố “Muốn vô địch phải bước qua xác Chelsea”. Nhưng cũng chính sự ngạo nghễ này mà Chelsea phải đương đầu với những lưỡi gươm tua tủa khắp các phía, giống như cuộc chiến “một mình chống lại tất cả” của những Bayern, Juventus, PSG, Barca, Real tại các giải VĐQG. Chỉ có điều, Chelsea không ngang tầm vóc với họ và Premier League về thực tế không có sự khác biệt lớn về sức mạnh trong Top đầu. Giải đấu này là một câu chuyện khác.

MẠNH KHÁNH

Chẳng riêng cá nhân tôi mà nhiều người cũng thấy rằng Chelsea giờ là mục tiêu đánh bại của rất nhiều đội bóng. Thắng được Chelsea là niềm tự hào và hạnh phúc”- Gary Neville.

Premier League đang ở trong giai đoạn cạnh tranh khủng khiếp hơn bao giờ hết và điều đó gia tăng trở ngại với đội bóng đang giữ danh hiệu của giải đấu” – Jose Mourinho.

CAPTCHA Image
Refresh Image