Chủ tịch vĩ đại của Barca chỉ vào tù để… ngủ

Cựu chủ tịch Barcelona, Josep Lluis Nunez vừa nhận được đặc quyền từ phía cơ quan Tư pháp để trở về nhà vào ban ngày và chỉ phải ngủ lại trong trại giam vào ban đêm.

Ông Nunez hưởng đặc ân này chỉ 3 tháng sau khi bị Generalitat de Catalunya (Chính phủ tự trị Catalan) thu hồi quyền lợi và phải ngồi tù 24/24h như mọi tù nhân bình thường khác. Nguồn tin của tờ Mundo Deportivo cho biết, cựu chủ tịch Barcelona được hưởng đặc quyền sau khi trả một phần của án tù 2 năm 2 tháng tù giam. Trong thời gian này, ông Nunez vẫn phải chịu sự quản thúc của chính quyền và có thể bị tước quyền lợi bất cứ lúc nào, nếu có hành vi phạm pháp. Trường hợp này không hiếm trong làng bóng đá thế giới, cựu chủ tịch Uli Hoeness của Bayern Munich cũng từng được cơ quan Tư pháp ưu ái, cho phép ban ngày làm việc ở CLB và trở lại trại giam vào ban đêm để trả án 3 năm 6 tháng tù giam vì tội trốn thuế.

Chủ tịch vĩ đại của Barca chỉ vào tù để... ngủ
Cựu chủ tịch Barcelona, Josep Lluis Nunez.

Cựu chủ tịch Josep Lluis Nunez và con trai Jose Luis Nunez i Navarro ngồi tù từ tháng 11 năm ngoái vì tội trốn thuế, hối lộ và gian lận trong kinh doanh khi còn ngồi ghế lãnh đạo ở Barcelona. Trước đó, Chính phủ Tây Ban Nha đã bác bỏ đơn xin khoan hồng của ông Nunez vì cho rằng cựu chủ tịch Barca không có dấu hiệu ăn năn, hối cải. Chưa kể, hành vi phạm tội được thực hiện tinh vi và có hệ thống trong một thời gian dài chứ không phải là hành động bột phát nhất thời. Nhưng tháng trước, tòa án Barcelona đã nới lỏng quy định, cho phép ông Nunez về nhà vào cuối tuần và các dịp nghỉ lễ. Josep Lluis Nunez là chủ tịch giàu thành tích nhất trong lịch sử Barcelona với 7 chức vô địch La Liga, 1 Cúp Champions League và 6 cúp Nhà Vua Tây Ban Nha, … Mặc dù vậy, ông Nunez cũng nhận phải không ít chỉ trích vì bạc đãi nhiều tài năng lớn của sân Nou Camp như Diego Maradona, Ronaldo de Lima (Ro béo), Bernd Schuster, Hristo Stoichkov, Luis Figo, …

Anh Đào