Costa: “Tôi không xứng với tình yêu của các CĐV Chelsea”

Diego Costa nói rằng, anh không chắc mình xứng đáng với tình yêu vô điều kiện của CĐV Chelsea dành cho anh. Dù vừa ghi được 1 bàn thắng rất đẹp trong trận thắng 4-0 của Chelsea hồi giữa tuần, tuy nhiên phong độ của tiền đạo này từ hồi đầu mùa rõ ràng là không tốt.

Trước trận derby London với Arsenal vào tối nay, tiền đạo Diego Costa có những lời chia sẻ: “Tôi không biết liệu mình có xứng đáng với sự ủng hộ tuyệt vời mà các CĐV luôn dành cho tôi trong mỗi trận đấu hay không. Nhiều khi tôi chả giúp ích được gì cho đội bóng, vậy mà NHM vẫn hô vang tên tôi. Họ đối xử rất tốt với tôi và tôi thật sự biết ơn vì điều đó. Với các cầu thủ, cảm nhận được tình cảm ấm áp và sự ủng hộ từ phía các CĐV là vô cùng quan trọng.

feat

Đó là một trong những yếu tố làm nên chiến thắng. Nếu các cầu thủ bước ra sân và trông thấy các CĐV cổ vũ trên khán đài, đó sẽ như là sự có mặt của cầu thủ thứ 12 vậy. Tôi hy vọng trong trận đấu tối nay, các CĐV sẽ cổ vũ hết mình cho đội bóng và đó sẽ là nguồn sức mạnh to lớn dành cho các cầu thủ trên sân”.

Tiền đạo gốc Brazil cũng đánh giá về tình hình của CLB hiện tại: “Toàn đội đều hiểu vị trí hiện tại của đội bóng đang là ở đâu. Có lẽ chính thành tích của mùa giải trước đã khiến chúng tôi ảo tưởng sức mạnh của mình. Mùa trước, sau khi vô địch huấn luyện viên đã nhắc nhở chúng tôi, các đối thủ khi gặp Chelsea sẽ đều chiến đấu với quyết tâm cao độ. Mùa này chúng tôi đã mắc nhiều sai lầm và từ giờ sẽ không được phép đánh rơi bất kỳ điểm số nào nữa. Đặc biệt là tôi đã không chơi đúng sức mình. Chúng tôi phải cải thiện điều đó, bắt đầu từ trận đấu với Arsenal”.

Chelsea

Từ đầu mùa giải đến giờ, Chelsea mới chỉ giành được đúng 1 chiến thắng trong 5 vòng trong khi đã để thua đến 3 trận. Đây là sự khởi đầu tồi tệ nhất trong lịch sử CLB kể từ năm 1998.

H.V (theo Guardian)