Đồng Tháp 1-2 Hải Phòng: Thuyền chìm tại bến

Cơn mưa lớn đã hại Đồng Tháp, khi khiến họ thủng lưới trước từ cú sút xa đơn giản của Fagan và thủ môn Khoa Điển bắt không dính bóng. Bàn thua đó chính là bước ngoặt của trận đấu, giúp Hải Phòng phát huy hết lợi thế và có 3 điểm.

Hải Phòng chọn lối chơi nhanh và khoét sâu vào vị trí 2 cánh của các cầu thủ trẻ là Trường Khang và Đồng Tháp. Sự non nớt trong tranh chấp của các cầu thủ trẻ đã tạo cơ hội để Minh Châu, Đình Hiệp phối hợp cùng với Fagan và Stevens liên tục uy hiếp khung thành Khoa Điển. Có bàn thắng khá may mắn, dễ chơi trong điều kiện mưa lớn, Hải Phòng xây dựng thế trận phòng ngự khá chắc chắn. Trong khi đó, đội chủ nhà nôn nóng nên những tình huống tiếp cận cầu môn đều bị bỏ lỡ do sự vô duyện của Công Thành, Felix.

Đồng Tháp 1-2 Hải Phòng: Thuyền chìm tại bến

Tấn công mãi không có bàn thắng, Đồng Tháp đã nhận đòn “hồi mã thương” và người lập công là Stevens ở phút 43. Thua 2 bàn, Đồng Tháp càng cuống, lên bóng trong bế tắc và bị đánh bật dễ dàng bởi hàng thủ số đông, chơi kỷ luật của Hải Phòng. Phải nhờ may mắn, trong một tình huống hỗn loạn, Công Thành là người ghi bàn rút ngắn cách biệt cho Đồng Tháp ở phút cuối của hiệp 1.

Đồng Tháp chơi “được ăn cả” trong hiệp 2 và dồn ép đội khách. Tuy nhiên, Hải Phòng dựng nguyên chiếc “xe buýt 2 tầng” trước cầu môn, chủ động chơi rắn và họ bảo toàn được chiến thắng nhờ Xuân Việt thi đấu quá xuất sắc, liên tục từ chối các cú dứt điểm của Felix, Samson, Văn Mộc…

DƯƠNG THU

Đội hình thi đấu

Đồng Tháp: Khoa Điển, Trường Khang, Đồng Tháp (Xuân Cường), Hải Anh, Công Thuận (Văn Mộc), Công Thành (Minh Hưng), Felix, Thanh Hiền, Minh Lợi, Samson Kpenposen.

Hải Phòng: Xuân Việt, Anh Hùng, Minh Châu, Đình Hiệp (Hồng Phong), Fagan, Stevens, Văn Nhiên (Việt Phong), Văn Phú, Quốc Trung, Ngọc Thịnh, Văn Đức (Thanh Phong).