Everton 3-1 Chelsea: Làm sao đây, Mourinho?

Sau thất bại 2-1 trước Crystal Palacle ở vòng 4, nhà ĐKVĐ Premier League tiếp tục nhận thêm “cái tát” trời giáng nữa, từ một cái tên ít người ngờ đến trước trận đấu, Steven Naismith.

Thật vậy, nhìn Mohammed Besic gặp chấn thương và phải rời sân khi trận đấu trôi đi chưa được chục phút, các CĐV Everton còn tưởng đó sẽ là điềm gở đối với đội nhà. Nhưng hóa ra, đó lại là “Tái ông thất mã”.

Chính bản thân HLV Roberto Martinez cũng không thể ngờ quyết định bất đắc dĩ phải tung Steven Naismith vào sân lại mang đến thành quả lớn như vậy. Tuyển thủ Scotland này chính là người gây ra cơn ác mộng cho người đồng nghiệp Jose Mourinho bên phía Chelsea với cú hat-trick đầu tiên của mùa giải 2015/16.

Naismith là cầu thủ hay nhất trận.
Naismith là cầu thủ hay nhất trận.

Hoặc giả, ông Mourinho đã tính toán cẩn thận tất cả các phương án nhằm ngăn chặn những Arouna Kone, Romelu Lukaku và Ross Barkley nhưng cuối cùng ông lại không “dự” được Everton vẫn còn Naismith…

Nhưng nếu nhìn vào thực tế trên sân, phần đông cũng sẽ hiểu nếu không phải Naismith thì các mũi công của đội chủ nhà cũng thừa khả năng bắn phá khung thành của thủ thành Asmir Begovic. Không phải vì họ quá hay, mà đơn giản không ai còn có thể nhận ra nổi bộ tứ vệ của Chelsea – những con người mùa trước còn được mệnh danh là hàng thủ chắc chắn nhất giải đấu. Nếu không có tài năng của Begovic, có khi Chelsea còn phải nhận trận thua đậm hơn.

"Thảm họa" phòng ngự mang tên Ivanovic.
“Thảm họa” phòng ngự mang tên Ivanovic.

Đặc biệt là vị trí của Branislav Ivanovic, người là tác nhân chính trong 2 bàn thua đầu tiên của Chelsea. Tân đội phó của Chelsea nói ngắn gọn là 1 trong 2 nhân tố yếu nhất, với khả năng chọn vị trí cực kỳ tệ hại. Người còn lại là đội trưởng John Terry. Nhìn màn trình diễn của Terry và ở phía cầu môn đối diện là khả năng chỉ huy hàng thủ siêu hạng của John Stones, có lẽ ông Mourinho giờ mới thấm thía câu nói “Con cá mất mới là con cá to”.

Nhìn Stones khắc chế hoàn toàn Diego Costa, Mourinho chỉ biết tiếc nuối.
Nhìn Stones khắc chế hoàn toàn Diego Costa, Mourinho chỉ biết tiếc nuối.

Bàn gỡ đẹp mắt của Nemanja Matic cũng chẳng khiến các CĐV The Blues được an ủi chút nào. Đã 5 trận, Chelsea mới chỉ có 4 điểm và nếu Man City thắng Crystal Palace, khoảng cách giữa họ sẽ là 11 điểm!

Đã nguy lắm rồi đấy, Jose Mourinho..

BÁT VÂN