HA.GL: “Đừng đánh mất bản sắc”

Các CĐV đã có những chia sẻ sau một loạt thất bại của HA.GL. Họ cho rằng đội bóng mà mình yêu quý đã không còn giữ được lối chơi quen thuộc.

“Thua thì thua nhưng đừng nên đánh bản sắc mà các cầu thủ trẻ đã tạo ra và làm cho NHM sướng, yêu mến đội bóng này. Thật sự, lối chơi bóng ngắn, phối hợp nhỏ ban bật một chạm trong phạm vi hẹp của những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh… trong màu áo U.19 VN đã trở thành thương hiệu. Thế nhưng, trận này và rất nhiều trận đấu trước đó nữa, HA.GL đã không còn giữ được lối chơi quen thuộc của mình, nhất là khi họ bị thua bàn trước.

Tình huống tiền đạo Moussa đánh nguội để rồi phải nhận thẻ đỏ rời sân là không thể chấp nhận được với một cầu thủ xuất thân từ Học viện JMG. Dù biết đối phương có chơi xấu và khiêu khích thì không thể vì thế mà có những hành động không thể chấp nhận như thế được.

HA.GL: “Đừng đánh mất bản sắc”

Không chỉ riêng Moussa mà HA.GL ở thời điểm hiện tại cũng đã không còn giữ được lối chơi đẹp mắt như trước đó nữa rồi. Mỗi khi bị đối phương dẫn trước hay bị đá đau, dường như ngay lập tức HA.GL thay đổi lối chơi và cũng muốn ăn thua đủ với đối thủ. Tôi không hiểu tại sao HA.GL lại dễ dàng từ bỏ những thứ tốt đẹp, tử tế và đáng yêu nhất mà lại có những hành động quá khích như vậy, khi vẫn là những con người đã từng làm nức lòng NHM bằng lối chơi đẹp mắt và cống hiến như thế? Hơn nữa, trên cabin huấn luyện vẫn là HLV trưởng Graechen chứ đâu phải ai khác xa lạ…”. Anh Phùng Trọng Khải, một CĐV ở huyện Chư Sê vượt 25 cây số để đến sân xem HA.GL thi đấu, chia sẻ.

“Dù có phải rớt hạng ở mùa giải này thì NHM chúng tôi vẫn luôn đồng hành cổ vũ cho đội  HA.GL. Chúng tôi chỉ mong muốn một điều là thầy trò HLV Graechen hãy luôn là chính mình, đừng thay đổi và mất chất, dù cho phải thua cuộc và rớt hạng. Các cầu thủ như Công Phượng là những tài năng hiếm có mà BĐVN đang sở hữu và những gì các bạn đã làm được chính là bản sắc, niềm tự hào của phố Núi. Cứ chơi, cứ cống hiến và hãy luôn là chính mình thì NHM sẽ luôn luôn bên cạnh, các bạn dù thành công hay thất bại”. Anh Trần Thanh Long (ảnh), một khán giả sống gần SVĐ Pleiku chia sẻ.

THÁI HẢI