Hà Nội.T&T 4-1 FLC.Thanh Hóa: Đội bóng Thủ đô trở lại cuộc đua vô địch

Trận đấu HN.T&T – Thanh Hóa đã ngã ngũ ngay trong hiệp 1 khi đội bóng Thủ đô chọc thủng lưới Thanh Hóa tới 3 lần.

HLV Phan Thanh Hùng coi cuộc chạm trán với đội đang xếp đầu bảng Thanh Hóa như một trận đấu then chốt, làm bàn đạp để đội bóng Thủ đô trở lại cuộc đua vô địch. Và màn trình diễn của HN.T&T trong cuộc tiếp đón đội bóng xứ Thanh tối qua là rất ấn tượng khi họ đá với tinh thần như chơi một trận chung kết đích thực.

4chan

Thiếu vắng chân sút Samson không làm suy giảm sức tấn công mạnh mẽ của HN.T&T khi trong đội hình của họ vẫn còn đó những cái tên Gonzalo, Văn Quyết, Thành Lương, Victor. Với lối chơi hợp lý, HN.T&T đã khóa được “bộ não” Sỹ Cường bên phía Thanh Hóa, một người cũ của đội bóng Thủ đô.

Trong khi, hàng công của HN.T&T liên tục bắn phá và làm rung mảnh lưới của đối thủ tới 3 lần với các pha lập công của Victor, Gonzalo, Văn Quyết thì ngược lại, trong suốt thời gian hiệp 1, Thanh Hóa thể hiện lối chơi vô hồn. Họ không có được một pha tấn công nào sắc nét và cũng không thể tung ra được một cú sút nào trúng đích.

Phải tới phút 64, cầu thủ vào thay người Quốc Phương mới có được bàn thắng danh dự cho Thanh Hóa nhưng Gonzalo đã kết liễu đội khách với bàn thắng ấn định tỷ số 4- 1.

Huy Hùng

Đội hình thi đấu

HN.T&T: Anh Đức, Văn Biển, Thanh Hào, Quốc Long, Ngọc Đức (Minh Hải), Ngọc Duy, Văn Quyết, Victor, Thành Lương (Đức Trung 75’), Duy Mạnh (Văn Thành 83’), Gonzalo.

Thanh Hóa: Vĩnh Lợi, Đức Tuấn (Văn Lợi 46’), Xuân Hưng, Van Bakel, Văn Phong, Duy Nam, Sỹ Cường, Hữu Dũng (Quốc Phương 34’), Văn Tân, Omar, Đình Tùng.