Harry Kane: Sự tự tin giả tạo

Tottenham đã phá vỡ được thế “ổn định ở mức thấp” – chiến thắng 3-1 trước Qarabag, trận đầu tiên Spurs ghi được 3 bàn thắng ở sân chơi chính thức mùa giải năm nay – song Harry Kane thì vẫn ẩn mình trong một góc khuất, tự tin tuyên bố “không có gì phải lo ngại hết về khả năng đóng góp cho đội bóng” nhưng ai sẽ tin vào điều Kane nói?

HLV Mauricio Pochettino ư? Không, hẳn là ông vẫn ngóng đợi Kane tỏa sáng từng ngày để ông thấy được rằng nỗ lực thuyết phục Kane ở lại vào hè qua của ông cũng như BLĐ Tottenham là không vô nghĩa. Tuy nhiên, Kane chẳng chịu ghi bàn cho Tottenham, ngoại trừ những trận giao hữu đầu mùa, thậm chí là đến phút này ngôi sao 22 tuổi người Anh mới chỉ có 1 pha kiến tạo và nó lại không thuộc sân chơi Premier League.

Harry Kane: Sự tự tin giả tạo

Kane đang ở đâu? Câu trả lời là anh nằm trong Top những người ra sân đều đặn nhất (5 vòng; 424 phút) và rốt cục giá trị để nhắc đến anh là “Harry Kane chỉ đơn giản là mối hiểm họa, cứ hiện diện là mối hiểm họa chứ thật khó để cụ thể hóa được sự nguy hiểm đó thành những bàn thắng” – lời Chris Deeley, CĐV của Tottenham. Hiểm họa đó, như Chris Deeley nhận định, nó không khiến người White Hart Lane cảm thấy lớn như những bất ngờ gây nguy hại tiềm ẩn từ Crystal Palace.

ĐĂNG TÚ