Jose Mourinho: Bán danh 3 đồng…

Jose Mourinho tự tin tuyên bố “tôi vẫn là đàn ông”, phần nào khẳng định ông vẫn đứng vững và sẵn sàng chịu trách nhiệm về tất cả. Thế nhưng, khi những thất bại đến liên tiếp, từ Real sang Chelsea thì liệu giá trị đỉnh cao của Mourinho có còn nữa?

Quả thực vào lúc này đây, khi Chelsea của Jose Mouirnho là nhà ĐKVĐ khởi động tệ nhất trong lịch sử Premier League, khi The Blues dường như mất khả năng bảo vệ vương miện và khi nó là màn xuất phát kém cỏi nhất trong lịch sử cầm quân của Jose Mourinho thì những hoài nghi dành cho nhà cầm quân người Bồ không chỉ là vấn đề Chelsea của Mourinho còn sống hay đã chết trong cuộc đua vô địch mùa giải năm nay.

Bán danh 3 đồng...

Mà tầm vóc của Mourinho đang sụt giảm thê thảm. Ông không thể tiếp tục giả tạo đóng vai là “Người hạnh phúc”, không còn quyền hãnh diện là “Người đặc biệt”, vì Mou đang trở nên bình thường, thậm chí rất… tầm thường. Những đội bóng đánh bại Chelsea, gạt bỏ Man City, là Everton, Crystal Palace và suýt chút nữa cả Swansea. Thua sân nhà có, thua sân khách có và có cả tỷ số thua đậm – những thứ chưa từng là của Mourinho. Hay đúng hơn, nó không có chỗ trong cuộc đời của một nhà cầm quân thành danh ngay từ buổi bình minh sự nghiệp.

Sự nghiệp Mourinho đang đi xuống? Kết quả, nếu nó được chứng minh, sẽ bắt đầu từ những năm Mourinho tiếp quản chiếc ghế ở Real Madrid, với thành công vơi dần, với những vụ lùm xùm gia tăng và chung cuộc ông phải cúi đầu ra đi kèm theo khoản bồi thường tài chính hậu hĩnh. Tại Chelsea lúc này, việc Mourinho có thuyết phục được ông chủ Roman Abramovich giữ lại hay không cũng là câu hỏi lớn. Nếu Mourinho rời Stamford Bridge thì sự thật sẽ là Chelsea chấm dứt hợp đồng.

Chỉ số tín nhiệm của Mourinho ở mọi phương diện đang xuống dốc. Nó khác với bối cảnh của nhiều năm trước, khi mà thời điểm đó tất cả các đội bóng đều muốn có Mou, đổ xô đi săn lùng và sẵn sàng trả bất cứ giá nào để ký được với “Người đặc biệt”. Thậm chí, một số CLB lớn còn tỏ ra rụt rè vì họ tự nhận thấy không xứng tầm với chiến lược gia người Bồ. Còn bây giờ, việc bỏ tiền chiêu mộ Mourinho chẳng khác gì là một canh bạc, không ai dám khẳng định có Mou là sẽ có được danh hiệu, và cũng chính vì thế mà Mou không còn nhiều sự lựa chọn như trước đây. Có thể lỗi tại Mou và cũng có thể là đến lúc ông… mạt vận.

MẠNH KHÁNH

Những con số gây sốc

– 2: Đây là lần đầu tiên Jose Mourinho thua 2 trận liên tiếp tại Premier League, kể từ tháng 05/2006.

– 3: Là số trận thua của Chelsea sau 5 vòng mùa này, bằng tổng số trận thua của Chelsea mùa giải trước.

– 4: Trong 7 trận gần đây tại Premier League, Chelsea để thua 4 lần – ngang bằng với số thất bại trong 44 trận Premier League trước đó của họ. Số bàn thua họ phải nhận sau 5 vòng là 12, ít hơn 3 bàn so với tổng số bàn thua mùa đầu tiên của Mou ở Chelsea (2004/05; 15 bàn).

– 14: là lần gần nhất Chelsea khởi động 5 vòng có số điểm tệ hơn hiện nay là mùa 1986/87 (3 điểm; thắng 0, hòa 3, thua 2). Họ kết thúc mùa bóng năm đó ở vị trí thứ 14.

– 16: Vị trí thứ 16 hiện tại của Chelsea là chỗ đứng tồi tệ nhất của một nhà ĐKVĐ Premier League, kể từ năm 1996 của Blackburn (cũng đứng thứ 16), nhưng Blackburn chỉ kém 8 điểm so với đội đầu bảng là Newcastle.