Jose Mourinho: “Ngậm miệng lại mà chiến đấu”

Tại Quảng Châu (Trung Quốc), John Terry dự đoán John Stones sẽ là một trong những trung vệ tuyệt vời và dũng cảm của Premier League trong 10 năm tới. Tại Goodison Park, Roberto Martinez tức giận gọi bình luận của Terry là “trái luật”. Tại studio Sky Sport, Jamie Carragher nói Stones nên ở lại Everton để tiếp tục phát triển sự nghiệp…

Tới lượt mình, Jose Mourinho tuyên bố tại Stamford Bridge rằng: “Enough is enough – Vậy là đủ rồi”. Mourinho, vừa gia hạn hợp đồng thêm 4 năm (trị giá 30 triệu bảng) với Chelsea, tránh không đề cập chi tiết trong phát biểu của Martinez, nhưng bày tỏ thái độ tức giận vì cuộc khẩu chiến xoay quanh trung vệ trẻ không chỉ khiến “John Stones bất ổn định tâm lý” như lời Martinez mà còn làm “xáo động cả bầu không khí tại Chelsea”. Mourinho nói: “Chúng tôi đã có một đề nghị, và nó vẫn còn đó. Everton có quyền chấp nhận hay từ chối. Nếu chúng tôi đề nghị ai đó là vì thích anh ấy. Chúng tôi tôn trọng Everton và mọi CLB có một ai đó xứng đáng đứng trong đội hình của Chelsea. Chuyện còn lại tùy thuộc vào họ”.

Jose Mourinho: “Ngậm miệng lại mà chiến đấu”

HLV người Bồ cũng không bỏ lỡ cơ hội phản đòn Rio Ferdinand, sau khi cựu trung vệ Man Utd nhận định rằng Stones “họa điên mới tới Chelsea để đánh bóng ghế dự bị” và “nên đến Old Trafford”. “Tôi không nói về các cầu thủ của đội bóng khác khi giải đấu chỉ còn 2 ngày nữa là bắt đầu”, Mourinho tỏ ra cay nghiệt. “Với bất kỳ cầu thủ Chelsea nào, việc họ chơi nhiều hay ít tùy thuộc vào chính họ, không phải tôi. Mọi người thường nói về cơ hội dành cho các cầu thủ Anh trẻ và có lẽ đó là lời bào chữa cho các cầu thủ trẻ, hiện vẫn phải ngồi dự bị. Tôi từng có một cuộc thảo luận nội bộ ở đội bóng về chủ đề: Liệu HLV nên tạo tự tin cho cầu thủ hay chính cầu thủ ấy phải trao tự tin cho HLV?”.

ccc

Mourinho cũng tiết lộ chưa bao giờ hứa hẹn cơ hội thi đấu cho các tân binh. “Điều duy nhất tôi từng hứa hẹn với ai đó là nếu tôi cố đưa họ về, có nghĩa là họ đến đây và sẽ chơi bóng. Tôi sẽ nói họ thực tế ở Chelsea”, Mourinho chia sẻ về sự ra đi của những Mata, Schuerrle và Torres… “Những cầu thủ mà chúng tôi từng sở hữu chưa đủ giỏi để chơi cho CLB, nhưng chúng tôi bán họ vì họ không muốn ở lại và đấu tranh cho vị trí của mình. Hãy hỏi bất kỳ ai xem lý do vì sao họ ra đi – Lukaku, De Bruyne, Schuerrle, Salah – và nếu họ thành thật thì sẽ nói vì họ không muốn sự cạnh tranh thật sự. Họ không muốn đối mặt với những cầu thủ lớn, đấu tranh cho một vị trí ra sân. Không phải tất cả đều thế. Tôi thấy Kurt Zouma, người hạnh phúc nhất trong đội hình vì anh ấy biết mình đang có một tương lai tươi sáng và biết rằng John Terry 34 tuổi, còn Gary Cahill đã 29. Cậu ấy luôn sẵn sàng ra sân và dâng hiến cho đội bóng, ở mọi vị trí dù đó không phải là sở trường. Tất nhiên, các cầu thủ có suy nghĩ khác nhau và CLB không thích những người chán chường. Thế nên, khi ai đó không thoải mái, CLB đơn giản là sẵn sàng để họ ra đi”.

“Hãy hỏi bất kỳ ai xem lý do vì sao họ ra đi – Lukaku, De Bruyne, Schuerrle, Salah – và nếu họ thành thật thì sẽ nói vì họ không muốn sự cạnh tranh thật sự”.
Jose Mourinho.

Thành Lương