Những khoảnh khắc cầu thủ khiến khán giả “lên đỉnh” ở vòng 1 HPL-S3

Bên cạnh những bàn thắng đẹp, những pha lập công quan trọng thì những khoảnh khắc ngẫu hứng của các cầu thủ tại vòng 1 giải bóng đá Ngoại hạng Hà Nội lần thứ 3 – Cup Bia Saigon Special cũng khiến khán giả cảm thấy vô cùng thích thú.

Cách đây 1 tuần, tiền vệ Sergio Busquets của Barcelona đã phát biểu như sau: “Bóng đá thú vị hơn tình dục. Cảm giác sung sướng mà 1 trận bóng đem lại có thể kéo dài 3-4 ngày hoặc lâu hơn thế còn tình dục chỉ cho khoái cảm trong 1 phút”.

Busquets nói chẳng sai chút nào. Dù là bóng đá chuyên nghiệp hay phong trào, từ cầu thủ đến HLV hay ông bầu, khán giả, tất cả đều có thể tận hưởng cảm giác “lên đỉnh” khi dính vào nó. Bóng đá cũng như một người tình đối với bất kì gã đàn ông nào yêu mến môn thể thao vua. Đã mê là khó bỏ, là mất ăn mất ngủ, vui buồn vì nó.

BTC giải Ngoại hạng Hà Nội lần thứ 3 – Cup Bia Saigon Special đã giơ cao khẩu hiệu “chơi có ý thức, chơi để tận hưởng” với mong muốn cả cầu thủ và khán giả khi đến với giải đều được “tận hưởng”. Và ở vòng 1 diễn ra chiều qua với 6 trận đấu, khán giả đã được tận hưởng những cảm giác thích thú mà các cầu thủ đem đến.

dinh

Khán đài A với sức chứa 2000 chỗ chật kín khán giả, và ở trận đấu tâm điểm giữa Thành Đồng với Tin Lớn & Anh Em FC thì BTC phải cho thêm hàng trăm khán giả đứng dưới sân, sát những tấm biển quảng cáo để theo dõi.

Vòng 1 diễn ra vô cùng hấp dẫn khi tất cả các trận đều có bàn thắng được ghi và những cơn mưa bàn thắng đã tới ở các trận MV Corp 2-2 Moon – Quang Trung, Hanel 4-1 Vinapros, Triều Khúc 4-2 Du Lịch. Đã có 7 cầu thủ xuất sắc nhất được bầu vào đội hình tiêu biểu. Ngoài ra, còn rất nhiều quái kiệt khác đã gây ấn tượng mạnh với khán giả vì những khoảnh khắc nghệ sĩ, ngẫu hứng của họ.

giang2
Giang “say” (số 11) nhảy múa cùng trái bóng khiến khán giả vô cùng phấn khích

Đó là Giang “say” với một pha đảo chân như Ronaldinho rồi sục bóng qua đầu hậu vệ Tin Lớn, chuyền bóng chính xác cho Cường “kun”. Kèo trái siêu dị này của Thành Đồng còn có một pha đỡ bóng cực khó, cực mềm từ một đường chuyền má ngoài khá mạnh của Thắng “xavi”. Bóng đi căng nhưng được Giang “say” giơ chân cao lên ra sau lưng theo kiểu bọ cạp và hãm xuống nhẹ nhàng, gọn gàng khiến khán giả ồ lên thán phục và vỗ tay rầm rầm.

giang
“Có Giang “say” là có cái hay để xem” – Nhiều khán giả nhận xét như vậy

Khoảnh khắc Thắng “xavi” thực hiện cú “cucchiaio” qua đầu thủ môn Long “xỳ” nhưng bóng lại đi trúng xà ngang cũng khiến khán giả vô cùng phấn khích. “Cucchiaio” theo tiếng Ý nghĩa là một cú xúc thìa, là những pha bóng đã thành thương hiệu của danh thủ Totti. Điểm tương đồng giữa Totti và Thắng “xavi” là cả hai cùng mặc áo số 10 và là linh hồn của đội bóng. Pha bóng đậm chất lãng mạn của đội trưởng Thành Đồng khiến khán giả cảm thấy vô cùng hồi hộp, dõi theo trái bóng bay từ từ trên không trung rồi rót xuống khung thành Tin Lớn & Anh Em FC. Chỉ tiếc là cú dứt điểm ngẫu hứng này đã không thành bàn thắng.

Phương “vertu” với một pha quặt bóng dẻo quẹo vượt qua trung vệ Văn Minh rồi gẩy nhẹ má ngoài loại nốt thủ môn đã khiến tất cả NHM Top Group đứng phắt lên chờ ăn mừng bàn thắng. Tiếc là trái bóng đã lăn từ từ, liếm khẽ vào cột dọc đi ra ngoài. Một cú đệm bóng bằng chân trái (chân không thuận) nhanh như điện của Phương “vertu” đưa bóng đi đập xà ngang Văn Minh cũng là khoảnh khắc khiến khán giả ồ lên đầy thú vị.

phuong
Cái cổ chân phải mềm mại của Phương “vertu” cũng khiến khán giả rất thích thú
phuong2
Pha bóng Phương “vertu” đánh bại cả hậu vệ và thủ môn Văn Minh nhưng bóng lại khẽ sượt cột dọc đi ra ngoài

Thủ môn Anh Đức của Hanel FC đập bóng xuống đất rồi vuốt má ngoài cực mạnh, bóng đi theo kiểu “rót dầu” rơi về phía khung thành Vinapros, mọi người đã chờ đợi một siêu phẩm được thực hiện, nhưng đến giây cuối cùng, trái bóng lại khẽ đổi hướng ăn ra má ngoài và đập vào điểm nối giữa cột dọc với xà ngang. Một pha bóng đầy ngẫu hứng của thủ môn đang khoác áo Hà Nội T&T, nếu thành công chắc chắn sẽ là bàn thắng đẹp nhất vòng, thậm chí nhất mùa giải.

Khán giả liên tục vỗ đùi đen đét, mồm chữ O miệng chữ A trước các pha bóng đậm chất nghệ sĩ của các cầu thủ ở vòng 1. Đó mới là niềm vui lớn nhất mà NHM nhận được khi đến sân xem “phủi”, một sân khấu không lộng lẫy nhưng đầy tính nghệ thuật của các “dị nhân”.

Hoàng Tuấn Anh