Rooney: “Tôi và Sir Alex có rất nhiều bất đồng”

Tiền đạo Wayne Rooney tiết lộ, giữa anh và cựu HLV Sir Alex Ferguson đã xảy ra những bất đồng về quan điểm trong năm cuối cùng chiến lược gia người Scotland còn dẫn dắt Manchester United.

Trong mùa giải cuối cùng của Sir Alex tại sân Old Trafford, Rooney phải nhường lại vị trí tiền đạo chủ lực cho Robin van Persie và tiền đạo người Anh đã đề xuất nguyện vọng được ra đi.

Đồng thời anh cũng tiết lộ về quãng thời gian anh và Sir Alex còn làm việc cùng nhau: “Giữa chúng tôi đã xảy ra những bất đồng về quan điểm, tuy nhiên điều đó là hoàn toàn bình thường. Hãy hỏi ông Roy Hogdson thì biết. Mấy chục năm huấn luyện, ông ấy lúc nào mà chả hục hặc với các cầu thủ. Đó đương nhiên là một phần của bóng đá. Tôi cũng chả phải là người duy nhất có vấn đề với Sir Alex Ferguson, nhưng tôi vẫn đang gắn bó với United và ông ấy đích thực là chiến lược gia vĩ đại nhất mọi thời đại. Tôi cũng có thấy Sir Alex xuất hiện trong một vài trận đấu của United cả trong nước lẫn ở nước ngoài. Mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn hết sức tốt đẹp. Sự khác nhau là điều quá bình thường luôn.”

Rooney_Ferguson

Sau khi cùng đồng đội chính thức giành quyền tham dự Euro 2016 trên đất Pháp, đội trưởng tuyển Anh cũng thổ lộ về mục tiêu trong tương lai của mình: “Thú thật World Cup 2018 tại Nga có lẽ chính là giải đấu lớn cuối cùng mà tôi hướng tới. Nhưng quyền quyết định cuối cùng sẽ vẫn là của huấn luyện viên. Hiện tại tôi vẫn còn có thể cống hiến toàn bộ sức lực của mình cho ĐTQG nhưng sau đấy thì cũng khó mà nói trước được điều gì. Nếu tôi có cảm giác là mình vẫn có thể chơi tốt thì khi đó tôi vẫn chưa muốn rút lui. Được thi đấu cho tuyển Anh luôn là vinh dự rất lớn với mỗi cầu thủ nhưng quyền quyết định cao nhất luôn thuộc về huấn luyện viên trưởng.”

Rooney

Wooney Rooney đã ghi được 49 bàn thắng trong màu áo tuyển Anh – cân bằng thành tích của huyền thoại Sir Bobby Charlton trong trận Tam sư vùi dập San Marino 6-0. Đêm nay, anh sẽ có cơ hội trở thành chân sút số 1 trong lịch sử ĐTQG khi Anh tiếp đón Đan Mạch trong khuôn khổ loạt trận vòng loại Euro 2016.

H.V (theo Goal)