Kết thúc vụ tài năng trẻ bơi TP.HCM kêu cứu: Kim Sơn được “giải thoát”

Sau quãng thời gian gửi “đơn kêu cứu”, kình ngư nhí Nguyễn Hữu Kim Sơn đã chia tay bơi TP.HCM mà không phải bồi hoàn hợp đồng, khi BLĐ Sở VH-TT TP.HCM ký quyết định cho VĐV này “ra tuyến”.

Lý giải cho quyết định đưa Kim Sơn ra tuyến, PGĐ Sở VH-TT TP.HCM, ông Mai Bá Hùng cho biết: “Thường thì có mấy lý do để các em được giải quyết kiểu này. Một là các em không đoạt thành tích tập luyện, chuyên môn. Thứ hai là không đảm được thời gian tập luyện. Trường hợp của Kim Sơn được “ra tuyến” căn cứ vào nguyện vọng của gia đình là Sơn đi học nên không đảm bảo thời gian tập luyện”.

Kết thúc vụ tài năng trẻ bơi TP.HCM kêu cứu: Kim Sơn được “giải thoát”

Ông Mai Bá Hùng cũng cho biết Kim Sơn được ký “ra tuyến” mà không phải mất một đồng chi phí đền bù hợp đồng nào như vụ lùm xùm của kình ngư nhí Nguyễn Diệp Phương Trâm. Tuy nhiên, trong quyết định ký ra tuyến thì có kèm theo điều kiện là Kim Sơn chuyển đến một đơn vị mới thì phải có ý kiến của Sở VH-TT TP.HCM.

Kình ngư nhí Nguyễn Hữu Kim Sơn đã được cho “ra tuyến” vì lý do gia đình chứ không phải do chuyên môn kém. Vào tháng 7 mới đây, kình ngư nhí này đã giành 5 HCV và 2 HCB tại giải bơi trẻ quốc gia. Trước đó, kình ngư nhí này đã đạt chuẩn 4 nội dung thi đấu tại giải VĐ nhóm tuổi ĐNÁ 2015 vào cuối năm nay.

Văn Nhân