Ashley Young: “Tôi thừa sức đá thay Rooney”

Ashley Young khẳng định anh hoàn toàn có thể đảm nhận vai trò tiền đạo cắm ở Manchester United nếu HLV Louis van Gaal muốn anh chơi ở vị trí đó.

Chấn thương gân kheo khiến đội trưởng Wayne Rooney đã không thể tham dự trận đấu gặp Liverpool hồi cuối tuần qua, và chắc chắn anh cũng sẽ vắng mặt luôn trong trận đấu với PSV tại vòng bảng Champions League rạng sáng mai. Trong tay HLV trưởng Louis van Gaal lúc này chỉ còn lại Anthony Martial, James Wilson và Marouane Fellaini là đủ khả năng đá tiền đạo.

Ashley Young: "Tôi thừa sức đá thay Rooney"

Nhưng cũng không loại trừ khả năng, chiến lược gia người Hà Lan vẫn còn 1 con bài tẩy trong tay áo – đó chính là Ashley Young. Nói với các phóng viên, Young khẳng định: “Nếu huấn luyện viên muốn tôi đá tiền đạo thì ok thôi, đương nhiên là tôi sẽ được. Tôi có thể chơi tốt nhiều vị trí khác nhau tùy vào yêu cầu của Ban huấn luyện, dù là tiền đạo hay là tiền vệ. Trước đây tôi đã từng chơi tiền đạo. Tôi và huấn luyện viên cũng đã nói với nhau chuyện này rồi, nếu không còn ai thì tôi sẽ đảm nhận vai trò đó. Lựa chọn đội hình ra sân luôn là công việc rất đau đầu, và quyết định cuối cùng hoàn toàn thuộc về ông ấy”.

Young

Khi còn thi đấu cho Watford và Aston Villa, Ashley Young đã từng có thời gian thi đấu trong vai trò tiền đạo cắm. Sau khi Man Utd mang về cầu thủ chạy cánh Memphis Depay, thời gian được ra sân của Young bị hạn chế tương đối nhiều. Tiền vệ người Anh cũng thổ lộ về vấn đề này: “Cũng lâu rồi tôi chưa được đá chính. Mỗi cầu thủ đều muốn được ra sân đều đặn hàng tuần và tôi cũng không phải là ngoại lệ. Tôi luôn muốn được thi đấu càng nhiều càng tốt, nhưng khi huấn luyện viên gọi tôi vào sân trong trận gặp Liverpool, tôi chỉ muốn chứng tỏ mình lúc nào cũng sẵn sàng và có thể cống hiến cho đội bóng 100% sức lực. Việc cạnh tranh vị trí là điều rất tốt, và đội hình của chúng tôi đang có rất nhiều cầu thủ chất lượng.”

Chuyển tới M.U năm 2011, Young được kỳ vọng sẽ trở thành cầu thủ đá cánh hàng đầu của đội chủ sân Old Trafford. Sau khi được tung vào sân trong trận đấu với Liverpool, anh chính là tác nhân dẫn đến bàn thắng đầu tiên của M.U.

H.V (theo Goal)