Khai mạc Ngoại hạng Hà Nội lần thứ 3 – Cup Bia Saigon Special: “Phủi” chuyên nghiệp

Trong ngày khai mạc giải Ngoại hạng “phủi” mùa thứ 3, tình trạng “vỡ sân” đã diễn ra nhưng mọi thứ đều được kiểm soát tốt nhờ sự chuyên nghiệp cao của BTC.

Dù chỉ là một giải phong trào nhưng HPL giờ đã trở thành một thương hiệu, một món ăn tinh thần được đông đảo NHM bóng đá Thủ đô đón chờ hàng năm. Nó đặc biệt bởi ở đó, khán giả được thưởng thức những trận cầu đỉnh cao, kịch tính, hấp dẫn còn cầu thủ được thỏa đam mê chơi bóng. HPL còn đặc biệt bởi dù chỉ là một giải nghiệp dư nhưng nó được tổ chức theo cách rất chuyên nghiệp, quy củ đến ngạc nhiên.

“Phủi” chuyên nghiệp

Chiều 6/9, lễ khai mạc và 6 trận đấu của vòng đầu tiên giải Ngoại hạng Hà Nội lần thứ ba đã diễn ra thành công tốt đẹp, thu hút đến 6-7.000 khán giả tới sân C500 theo dõi. Trước ngày khai mạc, báo chí đã liên tục đưa tin, fanpage và trang chủ của giải đấu cũng cập nhật thông tin, lịch thi đấu, danh sách cầu thủ các đội tham dự một cách đầy đủ, chuyên nghiệp. Dọc con đường dẫn vào sân bóng, những tờ phướn chào mừng giải đấu được treo khắp các gốc cây 2 bên vỉa hè. Khán giả vào sân được phát báo giấy có bài viết giới thiệu về giải đấu, ứng cử viên vô địch khiến nhiều người tỏ ra ngạc nhiên xen lẫn thích thú. Ít ra, trong thời gian chờ đợi trận đấu diễn ra hoặc giữa giờ nghỉ, họ cũng có cái để giết thời gian mà lại hiểu hơn về giải đấu.

tt24h

Nhiều khán giả tỏ ra lạ lẫm khi thấy các nhân viên trong BTC dùng bộ đàm để liên lạc với nhau, nhìn chuyên nghiệp như cảnh sát trong phim Mỹ. Các phóng viên đến tác nghiệp phải có thẻ do BTC phát, cầu thủ hay HLV, lãnh đạo đội cũng phải đeo thẻ riêng. Cầu thủ 12 đội dự giải đều mặc đồng phục riêng, người nào dự bị thì mặc áo bib do BTC phát, chuyên nghiệp không khác gì Ngoại hạng Anh. Các đội khởi động rồi trở lại vào đường hầm để trọng tài kiểm tra, soát danh sách và nhắc nhở, sau đó tiến ra sân chào khán giả, bắt tay nhau. Hết trận, tổ trọng tài và lãnh đội không quên nhắc cầu thủ xếp hàng ngay ngắn cúi chào, cảm ơn khán giả đã dành thời gian theo dõi, cổ vũ. Đây là một việc mà tự các đội thực hiện ở mọi trận đấu, dù thắng hay thua, để thể hiện sự trân trọng với khán giả.

Stadium

Với tiêu chí chuyên nghiệp hóa bóng đá phong trào, Ban trọng tài Hà Nội còn điều cả các trọng tài đang làm nhiệm vụ ở V.League, có hàm FIFA về điều khiển để đảm bảo sự công bằng trong mọi trận đấu. Ekip quay phát và những BLV am hiểu về “phủi” ngồi ngay tại sân tường thuật trực tiếp các trận, giúp khán giả không có điều kiện tới sân vẫn có thể thưởng thức trọn vẹn các bữa tiệc bóng đá.

Trong ngày khai mạc, khán đài với sức chứa 3.000 chỗ ngồi chật kín, hàng nghìn khán giả khác tràn xuống dưới sân đứng ngồi trên ghế cổ vũ các cầu thủ thi đấu. Tuy nhiên, tuyệt đối không có một tình trạng hỗn loạn nào xảy ra. Cứ cách 10m lại có những nhân viên an ninh đứng giám sát tình hình và nhắc nhở khán giả không chen lấn, xô đẩy.

bbb

6 trận đấu của ngày khai mạc đã diễn ra suôn sẻ, khán giả đa số đều hài lòng vì được thưởng thức những trận đấu “phủi” theo phong cách rất chuyên nghiệp. Khán giả đến xem đông nhưng không có tình trạng lộn xộn. Các bãi giữ xe cũng được nhân viên của sân sắp xếp gọn gàng, khán giả được hướng dẫn để xe đúng chỗ và không có tình trạng ùn tắc khi ra về.

“Phủi” vốn dĩ là một khái niệm khá trừu tượng. Tuy nhiên, trong tiềm thức của nhiều người về “phủi” thì đó là những anh chàng đá bóng bất quy tắc. Tập hợp một đội bóng “phủi” đã khó, tổ chức một giải đấu “phủi” còn khó hơn. Tuy nhiên, Ngoại hạng “phủi” đã được cộng đồng ghi nhận là giải đấu thành công nhất, lớn nhất về bóng đá phong trào suốt 3 năm qua. Để làm được điều này, ngoài đam mê thì BTC và những đội bóng tham gia giải đấu đều đã ý thức hơn về 2 chữ “chuyên nghiệp”. Nếu cứ nghĩ rằng một giải phong trào thì cần gì phải chuyên nghiệp như thế, có lẽ HPL đã không thể thành công như ngày hôm nay.

Hoàng Tuấn Anh

Giống như nhiều trận đấu ở mùa giải trước, ngày khai mạc HPL năm nay sân C500 tiếp tục “vỡ”. Nắng nóng nhưng từ 15h00, các khán đài đã kín chỗ và BTC phải huy động gần 1.000 ghế nhựa và thậm chí là ghế sắt để phục vụ các Thượng đế đứng ngồi chen chân kiếm một chỗ ngó vào sân. 

Đá phủi như ăn tiệc

“Giống như chúng ta đi dự tiệc ở khách sạn 5 sao, hãy lịch sự và có cách cư xử thích hợp”. Ở buổi họp kỹ thuật và lãnh đội 12 CLB cùng BTC ngồi lại với nhau để cùng chia sẻ, bầu Cường Hói đã kêu gọi như thế. Với Cường Quốc cũng như các đội bóng, các thành viên tham dự sân chơi này, việc được chơi, tận hưởng và đá bóng giữa hàng ngàn khán giả với sự cổ vũ cuồng nhiệt, tự mỗi người cần ý thức để gìn giữ, xây dựng và phát triển đúng với tinh thần “chơi có ý thức, chơi để tận hưởng”.

Gương mặt

Ghi 2 bàn, “dọn cỗ” 2 bàn, tiền đạo Triệu Thanh Tuấn để lại dấu ấn của mình khi một tay giúp Triều Khúc lội ngược dòng hạ Du Lịch. Nhập cuộc không tốt, 2 lần Triều Khúc bị Du Lịch dẫn bàn và Tuấn “ếch” đều giúp đội nhà san bằng cách biệt: Đầu tiên là pha chạy cột 2 nhả lại để đội trưởng Hoài Hiệp sút tung lưới, tiếp đó là pha chạy chỗ đệm chân trái tung lưới rồi pha cài đè, chuyền ra cho Duy “dấm” sút chìm hạ thủ môn đối phương và cuối cùng là tình huống sở trường, nhận bóng đè hậu vệ ngã bệt rồi vê, nhứ loại cả thủ môn đưa bóng vào lưới trống. Một trận đấu quá hay của tiền đạo có cân nặng lớn nhất giải đấu, với những pha chạy chỗ, cài người nhả bóng và dọn cỗ cho đồng đội, số 10 của Triều Khúc xứng đáng điểm 10.

Kết quả:

Top Group 1-0 Văn Minh

MV Corp 2-2 Moon Quang Trung

Tô Ký 1-1 Cường Quốc

Tin lớn & Anh em 0-2 Thành Đồng

Triều Khúc 4-2 Du Lịch

Hanel 4-1 VinaPros

bxh