Nhà báo Phan Đăng: Trận đấu ấy không phải là tất cả…

Sau trận HA.GL thua T.Quảng Ninh 0-3, HLV trưởng Guillaume Graechen đã nói tới việc ông sợ cứ với đà này những cầu thủ từng có một xuất phát điểm đầy hứa hẹn sẽ bị thui chột tài năng.

Thực tế, đấy không chỉ là nỗi lo của HLV, mà không, của một nhà sư phạm người Pháp – phải nói thế mới chuẩn, mà còn là nỗi lo chung của những bậc phu huynh cầu thủ. Chúng tôi được biết, chứng kiến cảnh HA.GL thua hết trận này đến trận khác, phụ huynh của những Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh… đã có nhiều ngày “mất ăn mất ngủ”. Từ chỗ hạnh phúc, tự hào tột độ với những đứa trẻ U.19 với một thứ bóng đá cống hiến nức lòng người xem, giờ họ chuyển sang trạng thái lo âu, sợ hãi con em mình không thể phát triển nghề nghiệp đúng như mình mơ ước.

Thế là BLĐ và BHL HA.GL đã thông qua cha của Xuân Trường – Hội trưởng hội phụ huynh để thông báo những kế hoạch phát triển CLB thời gian tới. Ông Trưởng đoàn HA.GL cũng trực tiếp gặp gỡ gia đình Đông Triều (ở Quảng Nam), Thanh Tùng, Công Phượng (ở Thanh Hoá), Tuấn Anh, Văn Sơn, Văn Long (ở Quảng Ninh)… để khẳng định rằng: “Trong bất luận hoàn cảnh nào, chúng tôi cũng không để các em thui chột”. Một bậc phụ huynh chia sẻ với người viết: “Các anh ấy bảo năm tới, nếu HA.GL trụ hạng sẽ thực hiện nhiều thay đổi nhân sự để đội bóng có thể vững vàng chơi V.League. Còn nếu đội phải xuống chơi ở giải hạng Nhất thì bù lại, đội sẽ được đưa ra nước ngoài”. Thế rồi, vị này nói thêm: “Thú thật, nghe các anh ấy nói vậy chúng tôi đã tin tưởng, yên tâm hơn rất nhiều”.

Khác với nỗi vất vả khi phải vật lộn để tồn tại với bóng đá đỉnh cao của các cầu thủ khác, lứa cầu thủ trẻ HAGL nhận được sự đảm bảo từ ông chủ của mình
Khác với nỗi vất vả khi phải vật lộn để tồn tại với bóng đá đỉnh cao của các cầu thủ khác, lứa cầu thủ trẻ HAGL nhận được sự đảm bảo từ ông chủ của mình

Khi nghe câu chuyện này, tôi chợt nhớ lại một ngày cận Tết 2 năm về trước. Ngày mà ông GĐĐH Huỳnh Mau cùng cựu GĐKT Nguyễn Văn Vinh bất ngờ ra Hà Nội và điện thoại rủ tôi đi ăn tối để… tâm sự chuyện bóng banh. Những câu chuyện bóng đá với chúng tôi luôn dài và nhiều vô kể, nhưng có một câu chuyện khiến tôi nhớ mãi, đó là khi “già” Vinh kể: “Chuyến này chú ra Bắc không phải để đi chơi mà để đến từng nhà, gặp gỡ với từng bậc phụ huynh của các em U.19, thay mặt lãnh đạo HA.GL thông báo kế hoạch học văn hoá, đặc biệt là kế hoạch cho tụi nhỏ học Đại học”. Kể tới chỗ “học đại học” đôi mắt “già” Vinh sáng lên, và sau đó thì “già” lại lan man nói về chuyện học hành không đến nơi đến chốn của cầu thủ Việt Nam từ trước tới giờ. Phải nói, hôm ấy Hà Nội lạnh nhưng cái cách “già” Vinh kể chuyện và không khí, nội dung câu chuyện thì thật ấm…

Rõ ràng, trong mỗi sự thăng trầm của lứa cầu thủ HA.GL luôn có sự song hành gần gũi của những bậc phụ huynh, và với mỗi thăng trầm ấy, mối quan hệ giữa lãnh đạo đội bóng với các bậc phụ huynh cũng luôn diễn ra tình cảm, gần gũi và thiết thực. Có lẽ đấy là một cách làm cần thiết để cả gia đình và đội bóng đều cùng nhau tạo nên những cầu thủ vừa biết “đá bóng” vừa biết “làm người”.

Hôm qua, 48 giờ trước trận chung kết ngược HA.GL và XSKT.Cần Thơ, điện thoại cho Trưởng đoàn Tấn Anh để hỏi: “Anh lo lắng gì? Bố mẹ các cầu thủ lo lắng gì?” thì nhận được câu trả lời: “Tất cả xác định rõ ràng rồi, cứ cố đá hết sức, còn mùa sau, dẫu tiếp tục đá ở V.League hay xuống giải hạng Nhất thì cũng sẽ có những chính sách mới, thật sự hợp lý để duy trì sự phát triển nghề nghiệp cho các em”.

Trước một trận chung kết ngược sống còn nhưng rõ ràng cả cầu thủ lẫn phụ huynh cầu thủ HA.GL bây giờ đều hiểu: Trận đấu ấy không phải là tất cả!

PHAN ĐĂNG