Tiền đạo Paulo Dybala: “Bàn thắng có thể sẽ giết chết tôi”

Nếu chiếc Siêu Cúp Italia trên đất Thượng Hải cách đây 2 ngày là màn khởi động trơn tru với Juventus cho mùa giải mới thì với tiền đạo tân binh Paulo Dybala, đó cũng là sự bắt nhịp hoàn hảo khi anh rời Palermo để khoác áo “Ngựa vằn” với mức phí chuyển nhượng 40 triệu euro. Thế nhưng, Paulo Dybala chỉ muốn được yên bình sau pha lập công đầu tiên cho Juventus, thay vì cứ nhắc đến anh như “chiếc váy mới đẹp đẽ của bà đầm”.

“Xin cho tôi được yên bình vào lúc này, và nếu bạn ủng hộ tôi thì nên cho tôi được ra sân nhiều hơn. Hãy bên tôi nếu tôi không thể ghi bàn cho đội bóng vào một thời điểm nào đó…”, giọng Paulo Dybala như cầu khẩn về sự kiện anh lập công nâng tỷ số lên 2-0 cho Juventus trong trận tranh Siêu Cúp Italia với Lazio mới đây. Tiền đạo 21 tuổi người Argentina tỏ ra quá thận trọng, hay đúng hơn anh sợ rằng sự khởi đầu quá tốt đẹp này đi kèm với những lời tung hô của truyền thông sẽ khiến anh đánh mất khát vọng và động lực thi đấu cho Juventus sau này.

Tiền đạo Paulo Dybala (Juventus): “Bàn thắng có thể sẽ giết chết tôi”

Trên thực tế, không phải vì Paulo Dybala không hạnh phúc. “Phải, ghi bàn trong trận đầu tiên ở đội bóng mới là giấc mơ của mọi cầu thủ”, Dybala thừa nhận nhưng anh cũng tự “hạ cánh” rằng “mỗi cầu thủ phải biết tạm quên đi những giấc mơ như thế”, bởi trong suy nghĩ của cựu chân sút Palermo thì anh nhận thấy đã có những bài học lụi tàn của những ngôi sao gây ấn tượng mạnh trong những ngày đầu đến CLB mới. “Bàn thắng ngay trận đầu tiên, nó có thể là dấu hiệu giết chết sự nghiệp cầu thủ đó”, có lẽ Paulo Dybala cũng muốn nhắn nhủ thông điệp này đến đồng đội Mario Mandzukic.

Điều này cũng đồng nghĩa bản thân Paulo Dybala ý thức được rất rõ những lời “có cánh” dù thực tế anh đáng được khen thưởng. Điều đó càng khiến các CĐV Juve tin tưởng hơn vào sự cống hiến tốt đẹp hơn nữa của bản hợp đồng đắt giá này.

ĐĂNG TÚ