Vấn đề của Chelsea: Mua John Stones, ngay và luôn!

Chelsea mở màn mùa giải theo kịch bản khá bất ngờ với những ai không theo dõi trận đấu. Nhưng với những người xem trực tiếp cuộc thư hùng tại Stamford Bridge, Chelsea thậm chí may mắn để giữ lại 1 điểm.

Một trận đấu mà Chelsea gần như kém về mọi mặt so với chính họ. Hàng công thiếu nhạy bén, khi Diego Costa và Eden Hazard đều đá dưới sức. Tuyến giữa không có khả năng áp đặt, nhất là sự nhạt nhòa đến khó tin của Cesc Fabregas.

Không phải tự nhiên mà các ngôi sao quan trọng nhất của Chelsea đều mờ nhạt. Đó là kết quả của việc Swansea chọn lối đá thể lực và tốc độ.

Vấn đề của Chelsea: Mua John Stones, ngay và luôn!

Trong đó, nổi bật nhất là những tiền đạo nhanh nhẹn và tì đè tốt của Swansea, như Bafetimbi Gomis và Andre Ayew. Gomis như một chú voi rừng mạnh mẽ, trong khi Ayew đầy nhanh nhẹn.

John Terry và Gary Cahill như những anh hề trong việc ngăn cản Ayew ghi bàn, từ một pha bóng mà các cầu thủ khách phá nát hàng thủ Chelsea. Ở tình huống dẫn đến pha gỡ hòa 2-2 trên chấm 11m, Gomis khiến các cầu thủ Chelsea chỉ còn biết đứng nhìn, rồi buộc Courtois “đi tắm sớm” với thẻ đỏ trực tiếp.

Người ta sẽ trách Willian phá hỏng bẫy việt vị trong tình huống Gomis băng xuống và tiễn Courtois ra sân sớm. Nhưng nhìn chung, vấn đề của Chelsea là sự nặng nề của hàng thủ. Ivanovic bị quay hệt như chong chóng ở bàn thua đầu. Terry ở tuổi 34 thừa kinh nghiệm nhưng giảm sự nhạy bén. Cahill cũng khá nặng nề dù chưa vào tuổi 30.

Zouma còn quá trẻ để thi đấu thường xuyên. Vì thế, Chelsea cần một trung vệ giỏi ngay lập tức để giảm tải cho Terry. Cần nhớ, rất nhiều CLB Anh có kiểu đá thể lực như Swansea vừa thể hiện. John Stones của Everton là một lựa chọn. Hoặc ai khác cũng được, quan trọng là Mourinho phải mua thêm trung vệ.

Kim Ngọc