West brom 0-3 Manchester City: Man xanh quá mạnh

Trong trận đá muộn vòng 1 Premier League 2015/16, Man City đã có màn khởi đầu “đẹp như mơ” với sự toả sáng của David Silva và Yaya Toure.

Man City hành quân đến The Hawthornes của West Brom trong bối cảnh thiếu vắng chân sút thượng thặng Sergio Aguero. Tân binh đắt giá Sterling đương nhiên là người nhận được nhiều sự chú ý nhất.

Thi đấu rất nỗ lực, song có vẻ như sự nóng vội của Sterling khiến anh đánh mất đi sự lạnh lùng trong những tình huống xử lý cuối cùng. Và Man xanh vẫn nhờ phải đến sự toả sáng của những công thần như Komany và bộ đôi Silva – Toure để “giải quyết” trận đấu.

Trận thắng hoàn hảo của Man City.
Trận thắng hoàn hảo của Man City.

Ngay từ những phút đầu trận, Man City đã cho thấy sự vượt trội ở khả năng kiểm soát bóng và chiếm lĩnh thế trận. Khả năng di chuyển biến hoá và linh hoạt của các vị trí, khiến chủ nhà bị Man xanh quay như chong chóng. Từ một tình huống như thế ở ngay phút thứ 9, thế bế tắc đã được khai thông sau pha đệm lòng của Yaya Toure ngoài vòng 16m50.

Và Yaya Toure cho thấy anh hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Chỉ 12 phút sau bàn mở tỷ số, Toure có tình huống phối hợp 1, 2 ở trung lộ với Bony. Pha đập nhả ăn ý của 2 tuyển thủ Bờ Biển Ngà được kết thúc với pha đặt lòng quá kỹ thuật của Toure.

Yaya Toure đã có 1 trận đấu cực hay.
Yaya Toure đã có 1 trận đấu cực hay.

West Brom tỏ ra bất lực trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Để thua 2 bàn, nhưng họ không có phương án tổ chức tấn công khả thi nào. Cơ hội nguy hiểm nhất của đội chủ nhà chỉ là pha sút phạt của Rickie Lambert.

Đội trưởng Vincent Kompany khép lại ngày thi đấu ấn tượng của Man xanh khi ghi bàn sau cú đá phạt góc của David Silva ở phút 59.

Dù mới chỉ là trận đấu đầu tiên, nhưng trận thắng thuyết phục này cho thấy đoàn quân của HLV Manuel Pellegrini đã “nóng máy” và đang rất quyết tâm để đòi lại chức vô địch từ tay Chelsea.

CHÂU TỔNG