Stacey Allaster từ chức Chủ tịch và CEO của WTA: Tạm biệt “Mrs Money”

Sẽ không dễ dàng chút nào cho làng quần vợt nữ thế giới trên con đường phía trước, khi mà từ bây giờ người dẫn đường Stacey Allaster đã rời bỏ vị trí quyền lực nhất của WTA.

Một thông báo ngắn gọn và có vẻ như không có gì đặc biệt trên website chính thức của Hiệp hội quần vợt nhà nghề nữ thế giới: “WTA thông báo về sự thay đổi vị trí Chủ tịch và CEO.” Có lẽ chẳng ai muốn nói rõ rằng Stacey Allaster sẽ rời bỏ vị trí lãnh đạo quần vợt nữ thế giới mà bà đã đảm nhận nó kể từ ngày 1/1/2006. Đó là lời chia tay mà chắc chẳng tay vợt nữ nào trên thế giới này muốn nó xảy ra ở thời điểm hiện tại. Bởi tất cả đã quen với hình ảnh người phụ nữ có gương mặt đôn hậu cùng mái tóc vàng ấy xuất hiện ở bên họ, ở bất cứ nơi nào trên thế giới này.

Tạm biệt “Mrs Money”

Người ta gọi Allaster với cái tên trìu mến: “Mrs Money”, vì cả sự nghiệp của bà chỉ hướng tới mục tiêu làm thế nào để đem lại nhiều tiền nhất cho những tay vợt nữ. Quần vợt là môn thể thao hiếm hoi, thậm chí gần như là duy nhất, những cô gái nhận được tiền thưởng ngang bằng nam giới, thậm chí có giải đấu còn nhận được nhiều hơn. Trong gần 10 năm qua, WTA đã đảm bảo nguồn tài chính bền vững lên tới 1 tỷ USD nhờ những hợp đồng quảng cáo và truyền thông trên toàn thế giới. Chính nhờ vậy mà tiền thưởng của các tay vợt nữ cũng tăng lên từng năm. Stacey Allaster là người đã đem lại tất cả mọi thứ.

Nhưng người phụ nữ 52 tuổi ấy đã quyết định dừng chân tại đây, khi bà tin rằng những người tiếp theo sẽ kế thừa di sản đồ sộ ấy và phát triển nó hơn nữa.

“Tôi đã có đặc ân được lãnh đạo tổ chức này sau thời của Billie Jean King và được làm việc với những tay vợt tuyệt vời trên khắp thế giới. Suốt 25 năm qua, tôi đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho môn thể thao này và tôi tự hào về công việc của mình,” Stacey Allaster nói lời chia tay WTA. “Nhưng khi Brad Drewett qua đời, tôi mới thực sự cảm nhận được mình cần dành thời gian cho gia đình và cuộc sống. Khi gia nhập WTA, tôi chỉ có giấc mơ biến tổ chức này ngày càng mạnh mẽ hơn và chúng tôi đã làm được.”

Brad Drewett, anh rể của Allaster và từng là CEO của Hiệp hội quần vợt nhà nghề nam ATP. Ông đã qua đời vào tháng 5/2013 vì căn bệnh ung thư não. Chỉ đến những ngày cuối cùng tồn tại trên cõi đời này, Drewett mới từ bỏ công việc và ở bên gia đình trong những thời khắc giữa sự sống và cái chết. Bây giờ Stacey Allaster đã hoàn thành nhiệm vụ và giấc mơ của mình, giờ là lúc bà sẽ sống cuộc sống thực sự của mình.
Tạm biệt Stacey Allaster, “Mrs Money” của làng banh nỉ!

LY NA

Stacey Allaster trở thành Chủ tịch WTA từ ngày 1/1/2006 và được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành (CEO) của WTA từ tháng 7/2009 thay cho Larry Scott. Năm 2011, ban lãnh đạo của WTA đã gia hạn hợp đồng với Stacey Allaster tới năm 2017 và bà trở thành Giám đốc điều hành WTA với khoảng thời gian dài thứ hai trong lịch sử.